Trở lại công ty làm việc sau chuyến công tác, Phương Nam (Phương Oanh) bất ngờ mua trà sữa mang tặng sếp Long (Mạnh Trường). Anh sếp lạnh lùng, cao cao tại thượng ngày xưa giờ lại ngoan ngoãn vui vẻ uống ly trà sữa do chính người yêu mua cho ngay tại công ty.
Không những vậy, Nam và Long còn diễn cảnh “bắn tym” khiến đối phương “chết lịm”. Cả hai không thể ngờ toàn bộ hành động tình cảm ngọt ngào kia đều lọt vào mắt của Hồng (Việt Bắc). Hồng trước đó vốn để ý thấy tình cảm của Nam và sếp Long có điều bất thường.
Bà Dần (NSND Như Quỳnh) mời Nam tới nhà ăn cơm. Long lấy cớ đến tận nhà đón Nam, cánh cổng cửa hé mở anh bất ngờ hôn Nam. Nam đỏ mặt và sững mất vài giây, Long hất hàm hỏi “xấu hổ à”. Nam nửa đùa nửa thật rằng cô diễn cả đấy, chẳng phải đàn ông đều thích phụ nữ có dáng vẻ ngây thơ, nai tơ để có cảm giác chiến thắng chinh phục sao. “Đấy, em ban phát cảm giác đấy cho anh đấy. Em bao dung chưa?”, Nam cười.
Long bất ngờ gợi ý khi tới nhà chơi với bà Dần, Nam hãy ngủ lại nhà. “Anh có thói quen là ngủ không khóa cửa phòng đâu”, Long tưng tửng nói. Chuyến công tác vừa rồi khiến tình cảm của Long và Nam phát triển rất tốt, Nam không còn né tránh tình cảm của Long. Hai người vẫn được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trước khi bà Xuân (Quách Thu Phương) tìm cách chia rẽ.
Ở tập 61, Nam trở về khu xóm ven biển và hồi tưởng lại những kỷ niệm thơ ấu nhiều niềm vui nhưng cũng đầy cay đắng và nước mắt do bà Bích gây ra. Cô lờ mờ đoán được thân thế của người bố đẻ. Nam thậm chí còn tìm tới tận trại giam năm xưa để dò la tin tức về người bố đẻ, cô biết ông Tuấn (NSND Công Lý) năm xưa luôn giấu vợ con để thăm nom. Không thu được kết quả, Nam buồn bã ra về. Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) cũng đau xót khi không dám ra mặt gặp con.
Khánh Thy (Thu Quỳnh) thành công đưa em trai bước chân vào công ty làm trợ lý cho Long. Cô khôn khéo sắp xếp trước với bố chồng, cho nên trước sự đồng ý của bố, Long ban đầu không muốn nhận Dũng sau cũng đành gật đầu. Tuy nhiên ánh mắt Long nhìn Thy đầy sự cảnh giác .