Hình ảnh và những dòng chữ cuối cùng của Hoa hậu Thu Thuỷ trước khi qua đời

TPO - Dòng trạng thái cuối cùng mà Hoa hậu Thu Thuỷ chia sẻ trước khi qua đời là bức viết tay kèm lời nhắn: “Người hạnh phúc xây dựng thế giới nội tâm. Người không hạnh phúc đổ lỗi cho ngoại cảnh”.

Sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ vào sáng 5/6 vẫn khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ chưa hết bàng hoàng. Theo dõi trang cá nhân của Thu Thuỷ, thời gian gần đây, cô thường xuyên chia sẻ ảnh chụp những dòng chữ viết tay kèm chiêm nghiệm của bản thân hoặc câu nói của người nổi tiếng.

“Tình yêu bạn biết đấy, thứ nó cần chính là trí tưởng tượng. Mỗi người cần sáng tạo ra người kia của mình bằng toàn bộ trí tưởng tượng và sức mạnh của bản thân và không được nhượng bộ thực tế, dù chỉ một ly một tấc; đến lúc đó, khi hai tri tưởng tượng gặp nhau... sẽ chẳng có gì đẹp hơn thế - Romain Gary”- Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ một câu trích dẫn của nhà văn người Pháp Romain Gary vào ngày 27/5.

Sở thích viết tay được Hoa hậu Thu Thuỷ thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân.

Thu Thuỷ được biết đến là Hoa hậu không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, trí tuệ. Cô có sở thích đọc sách và sở hữu nhiều sách trong nhà.

Thu Thuỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Cũng tại cuộc thi này, cô giành giải "Ứng xử hay nhất". Cô từng là giám khảo của cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21".

Thu Thủy từng có thời gian du học ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz mà tập trung kinh doanh thẩm mỹ viện, viết sách.

Trên trang cá nhân thời gian gần đây, Hoa hậu Thu Thuỷ thường xuyên chia sẻ lại những bức ảnh cũ.

Đây là hình ảnh Hoa hậu Thu Thuỷ cách đây 10 năm.

Cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập thể dục tại nhà để khích lệ tinh thần tập thể dục- thể thao cho mọi người.

Hình ảnh Hoa hậu Thu Thuỷ xinh đẹp và luôn tràn đầy năng lượng sau nhiều năm đăng quang.

Vào ngày 5/5, Thu Thủy đăng tải lại bức ảnh cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam cách đây 27 năm và tấm hình hiện tại kèm chia sẻ: “27 năm, vẫn ánh mắt đấy, vẫn nụ cười đấy. Còn mong muốn gì hơn?”