Hiệp sĩ Bình Dương tóm kẻ 12 năm trốn lệnh truy nã

TPO - Hơn 12 năm trốn lệnh truy nã vào Bình Dương cưới vợ, sinh con, nghĩ rằng không ai lần ra dấu vết của mình, nhưng Ngọc không ngờ rằng mình bị các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện, tóm được.    
Ngọc (ngồi) tại trụ sở công an

Từ khi chính quyền tại Bình Dương dán thông báo trên đường ĐT 741, thuộc khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, TX. Bến Cát về thông tin công an Hải Phòng phát lệnh truy nã Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1983, quê Hải Phòng) về tội “giết người, cướp tài sản” thì các “hiệp sĩ” Bình Dương gồm: Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hoá, Triết và Tân lên kế hoạch, rà soát và truy tìm nghi can này.

Khoảng 9 giờ ngày 2/1, trong lúc đi tuần, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên có nhiều đặc điểm giống nghi can bị truy nã đứng trước một căn nhà ở phường Hòa Lợi. Ngay lập các anh liên lạc cho công an khu vực đến yêu cầu người này về trụ sở làm việc.

Tại đây, người này khai nhận mình chính là nghi phạm đang bị công an Hải Phòng phát lệnh truy nã vào ngày 31/12/2004. Được biết sau hơn 12 năm lẩn trốn vào Bình Dương, Ngọc cưới vợ và có một đứa con.