Hãy nói lời yêu: Minh (Quang Anh) tự tử làm khán giả bức xúc, chỉ trích biên kịch tàn nhẫn

TPO - Tình tiết Minh (Quang Anh) uống thuốc tự tử vì áp lực học hành và tổn thương từ mâu thuẫn của bố mẹ khiến nhiều khán giả phẫn nộ, tranh cãi gay gắt.

Tập 21 phim “Hãy nói lời yêu” lấy đi nhiều nước mắt của khán giả truyền hình, đặc biệt là tình huống cậu con trai của ông Tín (Trọng Trinh) và bà Hoài (Nguyệt Hằng) uống thuốc tự tử.

Tuy được xem là phân đoạn đắt giá để đẩy cao trào bộ phim lên tột đỉnh nhưng không ít người xem la ó, thậm chí phẫn nộ về chi tiết này.

Phân đoạn Minh tự tử và qua đời khiến nhiều khán giả sốc và ám ảnh.

Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả cho thấy rõ sự bức xúc bằng loạt bình luận:

“Không phải kịch bản dở nhưng sau tập này có lẽ phim sẽ mất đi một lượng kha khá khán giả nhỉ? Vì đúng lúc dịch dã đang khiến cuộc sống quá vô thường như thế này thì sau tập này xem chắc chắn không ai có thể vui được nữa”; “Biên kịch tàn nhẫn quá, cho Minh tự tử nhưng hãy để em ý sống chứ. Xem mà khóc như mưa như gió luôn”;

“Một đứa trẻ chăm ngoan vì lỗi lầm của cha mẹ tạo nên bi kịch mà từ bỏ cuộc sống. Cá nhân tôi cực lực phản đối. Tuổi các bạn này rất nhạy cảm. Phim ảnh không làm cho bọn trẻ tốt lên thì cũng đừng gieo những tư tưởng ích kỉ, tiêu cực như thế vào bộ não non nớt của chúng”;

“Tôi không xem nữa. Biên kịch phim này không có tính nhân văn khi để Minh phải chết như vậy. Gia đình như này bây giờ không thiếu, truyền thông là con dao 2 lưỡi";

“Chi tiết Minh uống thuốc là bài học cảnh tỉnh cho ông Tín, bà Hoài là đủ rồi. Còn để Minh chết thì quá bi kịch vì còn đâu ý nghĩa giáo dục, tính nhân văn. Rồi lớp trẻ xem phim sẽ học được gì khi một đứa con ở tuổi mới lớn đầy hoài bão lại chết, bà Hoài là người phụ nữ đáng thương (dù cách dạy con mình không thích tí nào) trở thành người mẹ ác độc bị người đời lên án. Cả ông Tín nữa. Trả giá quá đắt. Bi kịch quá. Không nên đạo diễn nhé”;

“Đúng là để cho Minh tự tử mất hết cả hay. Xem phim mà các cảm giác đan xen. Buồn bực nhiều hơn”; “Đáng lẽ biên kịch phải làm sao để các con biết mạnh mẽ đối diện với các khó khăn trong cuộc đời, chứ không phải lựa chọn một sự kết thúc như vậy”;

“Thật sự là hơi thiếu tính nhân văn, tình tiết hơi quá khi đào sâu vào nỗi đau của một gia đình bằng cách Minh tự tử, nên chăng cũng chỉ cần phát hiện ra Minh và cứu chữa kịp thời thì hay hơn rất nhiều. Minh chết thì tàn nhẫn quá với một người mẹ chỉ có một lỗi là yêu con hết lòng và kỳ vọng quá lớn mà điểm này thì hình như các bà mẹ thường hay như thế. Người đàn bà như mẹ Hoài đã quá khổ đau nhiều rồi chỉ còn hy vọng vào Minh thôi chả nhẽ cũng cướp mất nốt hay sao, tàn nhẫn đến thế là cùng. Điểm trừ cho biên kịch nữa dù không cố ý nhưng vô tình lại cổ xuý cho sự lựa chọn khờ dại của con trẻ. Chưa biết hồi sau thế nào chứ trong thực tế mẹ Hoài sẽ không còn có thể sống nổi nữa và gia đình này cũng chẳng còn gì để bàn, một cái kết không có hậu”;

“Chán và thất vọng với bi kịch này. Biên kịch đẩy tình huống hơi quá với 1 phim gia đình lại chiếu khung giờ tối. Ám ảnh quá”…

Có thể nói, bộ phim “Hãy nói lời yêu” đang thu hút lượng khán giả đông đảo vì chủ đề xoay quanh cuộc sống gia đình, hạnh phúc và bi kịch. Tuy nhiên, bộ phim nhiều lần bị phản ứng vì tình tiết quá kịch và khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì sự cuồng ghen của bà Hoài (Nguyệt Hằng).

Trước đó, tình tiết bà Hoài đánh ghen khiến Trâm (Trúc Mai) sẩy thai từng gây tranh cãi. Cho đến sự việc Minh tự tử thì càng gây thất vọng hơn. Như phân tích của một bộ phận khán giả thì một bộ phim truyền hình lại chiếu khung giờ vàng không nên có tình tiết như vậy.