Giải cứu người đàn ông bị nhốt trong lồng 8 năm

TPO - Một người đàn ông tâm thần bị chính mẹ anh ta nhốt trong chiếc lồng sắt dưới hầm 8 năm, được cảnh sát giải cứu ở Phúc Kiến (Trung Quốc).

Hong Zhengqu chỉ được các tình nguyện viên, cảnh sát, chính quyền địa phương đưa ra ngoài chiếc lồng sắt khi mẹ anh ta qua đời. Trước khi ông Hong được đưa vào chiếc lồng, người đàn ông này bị chuẩn đoán bệnh tâm thần.

Chiếc lồng sắt han rỉ, khóa được quấn vải kín, cảnh sát phải dùng búa để phá cửa. Ngay sau đó, Hong Zhengqu được đưa đến chăm sóc tại nhà tâm thần.

Hành vi nhốt người bị bệnh tâm thần trong lồng sắt được cho là vô nhân đạo, nhưng đã có vài trường hợp khác ở vùng nông thôn Trung Quốc. Nạn nhân chủ yếu là nam giới.

Hong mắc bệnh tâm thần và bị chính mẹ đẻ của mình nhốt lại.

Chiếc lồng sắt hoen rỉ.

Phải dùng đến búa sắt để phá cửa.

Hong được cảnh sát, tình nguyện viên, chính quyền giải cứu.

Hong nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau 8 năm bị nhốt.

 

Hong được chăm sóc trong nhà tâm thần.

Theo Theo Dailymail