Khu vực biển Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là nơi neo đậu nhiều thuyền, thúng của ngư dân đánh bắt gần bờ. Những chiếc thuyền màu xanh đơn sơ nằm yên trên mặt biển hiền hòa làm nên khung cảnh bình yên, đẹp đẽ thu hút du khách.

Cùng đi dạo trên tuyến đường ven biển, một nhóm du khách Mỹ đã rủ nhau dừng lại ở bãi biển Thọ Quang khi thấy bên dưới có cả trăm chiếc thuyền đang neo lại. Vừa xuống tới bãi cát, cả nhóm thay nhau chụp hình với khung cảnh thuyền phía sau lưng. Ảnh: Thanh Hiền.




Anh Steven (du khách Đức) chia sẻ rất đam mê khám phá cuộc sống, đặc trưng, văn hóa của từng vùng đất mới, do đó khi đến Đà Nẵng anh Steven chọn tới vùng biển đầu tiên. "Tôi khá bất ngờ vì ngư dân ở đây đánh cá với những chiếc thuyền nhỏ, đơn sơ. Nơi này giúp tôi hình dung được một phần cuộc sống của người dân ven biển", anh nói và chia sẻ thêm, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp với biển núi liền kề, những chiếc thuyền xanh nằm im trên mặt nước làm bức tranh miền biển thêm hài hòa, đẹp đẽ.
Nam du khách check-in với chiếc thuyền ngoài xa.
Những chiếc ghe thuyền nhỏ này thường đi đánh bắt gần bờ, có chiếc đi sau một đêm đã trở về. Hầu hết thuyền đánh các loại cá nhỏ như cá nục, cá phèn, cá bã trầu, tôm, mực....
Đứng từ bãi biển Thọ Quang không chỉ thấy những chiếc thuyền ngoài xa, mà còn thấy núi Sơn Trà, tượng Phật Quan Thế Âm cao gần 70m trên chùa Linh Ứng. Chị Gladys (du khách Mỹ) đánh giá đây là nơi chị thấy hài lòng nhất khi tới Đà Nẵng vì cảnh quan đẹp, mọi thứ rất tự nhiên, giản dị.
Vùng biển với những con thuyền của ngư dân Đà Nẵng liên tục níu chân những đoàn du khách quốc tế.
Chị Brenna (du khách Mỹ) cho hay chị là khách đi tàu biển đến Đà Nẵng. Chị hài hước: "Tôi có chút sốc nhẹ khi vừa đi trên du thuyền chở hàng ngàn người và giờ gặp những chiếc thuyền đánh cá nhỏ xíu. Chắc chắn thuyền này chỉ đi gần bờ và ngắn ngày. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và thật sự rất thích khung cảnh ở đây", chị bày tỏ.
Những nhóm khách Tây cũng rất hứng thú với công việc thu gom, buôn bán hải sản trên biển.
Du khách say mê nhặt và chụp ảnh những con ốc, ghẹ, tôm trên bãi biển Thọ Quang. Nhiều người khi biết nếu đến từ rạng sáng sẽ được đi tham quan chợ cá ven biển đã tỏ ra luyến tiếc. "Chắc chắn khi giới thiệu về Đà Nẵng với bạn bè, tôi sẽ nói họ đến đây", anh Steven chia sẻ.