Điểm 'săn mây' hấp dẫn giới trẻ Khánh Hòa

TPO - Thời gian gần đây, điểm “săn mây” tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà được giới trẻ yêu thích khám phá đến đây trải nghiệm. Vẻ đẹp mới lạ, hoang sơ giữa núi rừng kết hợp với khung cảnh mờ sương và mây trắng, địa điểm này hứa hẹn sẽ là nơi ai cũng muốn ghé thăm một lần.

Vị trí săn mây đẹp nhất ở huyện Khánh Sơn là nằm trên đỉnh đèo Ba Cụm, cao hơn 600m so với mặt nước biển. Để thực hiện chuyến săn mây, du khách thường phải xuất phát lúc 5 giờ sáng từ thị trấn Tô Hạp để đến xã Ba Cụm Nam.

Nơi đây, du khách sẽ được ngắm nhìn biển mây trôi lơ lửng qua những sườn đồi xanh mướt. Theo chia sẻ của những người dân địa phương, thời điểm thích hợp nhất để săn mây là từ khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng.
Bạn Hồ Nguyễn Hạnh Dung (ở TP. Nha Trang) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 mình cùng bạn đến Khánh Sơn, lần trước mình đến vào ngày diễn ra Lễ hội trái cây Khánh Sơn nhưng do đến trễ nên mây đã tan, đợt này may mắn nên mình đến đúng lúc mây đang đẹp, cảm giác cứ như đang ở giữa bầu trời vậy đó".
Giữa khung cảnh núi rừng phủ đầy sương, các bạn trẻ cùng nhau lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp.
Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc du khách nhìn thấy được khung cảnh mờ ảo sau màn sương trắng, càng làm tăng lên vẻ thơ mộng, huyền bí của nơi đây.
Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc du khách nhìn thấy được khung cảnh mờ ảo sau màn sương trắng, càng làm tăng lên vẻ thơ mộng, huyền bí của nơi đây.
Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc du khách nhìn thấy được khung cảnh mờ ảo sau màn sương trắng, càng làm tăng lên vẻ thơ mộng, huyền bí của nơi đây.
Chị Bo Bo Thị Minh Thư (người dân địa phương) cho biết: "Từ khi Khánh Sơn mở ra hoạt động săn mây, nhiều bạn trẻ thường xuyên đến chụp ảnh, cắm trại tại đây. Muốn săn mây mùa nào cũng có nhưng để vừa đi du lịch vừa săn mây thì thời điểm đẹp nhất là khoảng từ tháng 7 - 8. Vào tháng này các loại trái cây măng cụt, bưởi, chôm chôm, đặc biệt là sầu riêng đã đến mùa và đây cũng là lúc diễn ra Lễ hội trái cây Khánh Sơn được nhiều người yêu thích nhất".
Những tia sáng xuyên qua màn mây dày làm lộ dần cảnh sớm của làng quê dưới chân núi.
Đi dọc con đường trở về thị trấn, mây vẫn lượn lờ ở phía xa, vừa mờ ảo vừa yên bình.
Huyện Khánh Sơn đang dần chuyển sang phát triển du lịch sinh thái, không chỉ nổi tiếng với các loại trái cây, nơi đây đã trở thành vùng đất du lịch mới đang được đầu tư phát triển, thu hút nhiều lượt khách du lịch ghé thăm.