Cuộc sống kỳ lạ bên trong 'nghĩa địa máy bay' ở Thái Lan

TPO - Một "nghĩa địa máy bay" kì lạ tồn tại gần khu vực trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan, nơi có các hộ gia đình nghèo khó sinh sống bằng nghề buôn bán phế liệu.

"Nghĩa địa máy bay" nằm gần khu vực trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan, thấp thoáng phía xa là những tòa nhà cao chọc trời. Đây là nơi sinh sống của 3 gia đình nghèo khó. 

Những gia đình này sinh sống bên trong xác những chiếc máy bay hỏng vì không có tiền thuê nhà.

Họ mưu sinh bằng cách thu thập rác thải cùng phế liệu kim loại trong phi cơ đem bán. Công việc này mang lại cho họ vài USD/mỗi ngày.

Cận cảnh cuộc sống bên trong xác máy bay hỏng.

Xác một chiếc máy bay chở khách Boeing 747 trở thành mái nhà cho những người dân nghèo.

Khoang hành khách máy bay trở thành..."nhà".

Họ thậm chí còn cho khách du lịch vào tham quan “nhà” để đổi lấy một khoản tiền nho nhỏ.

Tại nghĩa địa máy này, một số phi cơ còn cánh, trong khi những chiếc khác chỉ có mảnh đuôi.

Nhiều gia đình ngủ ngay trên sàn phi cơ cũ nát.

Nhiều mặt nạ dưỡng khí, vốn dùng trong các trường hợp khẩn cấp trên máy bay, nằm ngổn ngang dưới sàn.

Họ cảm thấy may mắn vì có nguồn cung cấp điện cho cuộc sống hàng ngày.

Từ đèn cabin đến hệ thống cáp đều bị người dân "lột" sạch để bán.

Họ thu thập vỏ chai nhựa, vỏ lon từ khắp các nơi trong thành phố mang về dồn bán lấy tiền.

Thạm chí còn biến chiếc xe máy "cà tàng" thành "xe có thùng" để phục vụ cho việc chuyên chở phế liệu.

Các gia đình tự "bê tông hóa" các khoang máy bay để tạo thành "ngôi nhà" vững chãi hơn.

Người đàn ông tận dụng lốp máy bay làm cầu thang lên xuống.

Tại "nghĩa địa máy bay" không có đường ống dẫn nước. Những người sinh sống ở đây phải đến nơi khách để lấy nước về dùng.

Theo Theo Daily Mail