Cổ động viên TPHCM buồn vì thua trận nhưng vẫn chăm chỉ dọn rác trên đường Lê Duẩn trước khi ra về

TPO - Đội tuyển Việt Nam chỉ giành được ngôi Á quân sau thất bại trên đất Thái với tổng tỷ số 2-3 ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Nhiều cổ động viên tuy buồn bã nhưng vẫn ý thức dọn rác trước khi ra về.

Cổ động viên TPHCM vẫn cuồng nhiệt mặc dù đội tuyển Việt Nam có kết quả bất lợi ở trận lượt đi trước người Thái.

Từ TPHCM, người hâm mộ cuồng nhiệt truyền lửa cho đội tuyển.

Tuy nhiên, bàn thua sớm giữa hiệp 1 như gáo nước lạnh dội vào người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc, khó càng thêm khó khiến nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của người hâm mộ.

Mỗi khi cầu thủ Thái Lan có bóng triển khai tấn công, nét lo lắng càng thể hiện rõ hơn trên mặt của những người chăm chú theo dõi trận đấu.

Phút 55, đường chuyền sai địa chỉ đầy tai hại của Văn Hậu khiến người hâm mộ một phen thót tim. Rất may là Duy Mạnh đã có mặt kịp thời để truy cản pha tăng tốc của Kadisak.

Phút 76, sự tinh quái của Bunmathan đã được thể hiện bằng pha phối hợp đá phạt nhanh khiến một cổ động viên phải cầu nguyện. Rất may là cầu thủ Thái Lan đã không tận dụng tốt cơ hội dứt điểm.
Không khí khá nặng nề khi càng về cuối trận, người hoạt náo viên này tích cực xốc tinh thần người hâm mộ nhưng không thể vui được khi thời gian không ủng hộ đội nhà.
Trận đấu kết thúc, đội tuyển Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch. Người hâm mộ ra về và không quên dọn rác ngay tại nơi mình ngồi.
Hình ảnh người hâm mộ dọn rác thu hút ánh nhìn của du khách quốc tế.
Một cổ động viên lặng lẽ dọn rác.
Nhiều cổ động viên khác cũng tìm vật dụng đi gom rác.
Nụ cười, những lời cám ơn, động viên cũng được các tình nguyện viên "bất đắc dĩ" này trao nhau.