Chuyện về những bóng hồng trên tuyến lửa chống IS

Số lượng nữ chiến binh tham gia vào mặt trận chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng tăng đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho các phần tử cực đoan. Các tay súng IS lo sợ họ sẽ bị tước mất phần thưởng trên thiên đường, nếu họ bị các nữ chiến binh giết trên chiến trường.

Sau khi gác lại việc học, Christian Ormia tham gia vào cuộc chiến chống IS. Nữ chiến binh Cơ đốc giáo này hiện là một thành viên của tiểu đoàn có tên “Lực lượng tự vệ phụ nữ của vùng đất giữa hai dòng sông”. Hai dòng sông ở đây nhắc đến sông Tigris và Euphrates.

Trong ảnh là những cô gái của tiểu đoàn tham gia tập luyện tại một doanh trại ở thị trấn al-Qahtaniyah.

Tổ chức dân quân mới này dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều thành viên.

Rất nhiều phụ nữ Cơ đốc giáo người Syriac rời xa gia đình và gác lại công việc để tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS tại Syria.

Tất cả các nữ binh xinh đẹp của tiểu đoàn này đều đến từ cộng đồng thiểu số Syriac ở Syria.

Cây thánh giá nhỏ bằng gỗ được đeo trên cổ của một nữ chiến binh trong khi cô tập luyện.

Một số chiến binh mới thực hành với súng trường tại doanh trại ở al-Qahtaniyah, Syria.

Chiến dịch lớn đầu tiên của tiểu đoàn này là phối hợp cùng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giành lại thị trấn chiến lược Al-Hol.

Bữa ăn trưa dành cho các nữ chiến binh dũng cảm.

Lucia – một thành viên của tiểu đoàn – chơi đùa với những chú chó trong lúc rảnh rỗi tại một doanh trại ở thị trấn al-Qahtaniyah ngày 1/12/2015.

Các nữ chiến binh trò chuyện với nhau trong giờ giải lao.

Nụ cười lạc quan của nữ dân quân.

Với kinh nghiệm chiến đấu còn hạn chế, tiểu đoàn này hiện tập trung chủ yếu vào việc bảo vệ các vùng đất nơi có đa số người Cơ đốc giáo sinh sống tại tỉnh Hasakeh.

Theo Theo Kiến Thức