Chị em đổ xô check-in bên 'trời Thu Hà Nội' giữa Long An

TPO - Nằm giữa 2 vùng Đông và Tây Nam bộ, Long An có khí hậu và văn hóa đặc trưng của Nam bộ. Nhưng không vì thế mà người Long An không rộn ràng với mùa thu Hà Nội trong những ngày tháng 9 này.

Những ngày tháng 9, khi phong trào chụp ảnh thu Hà Nội nở rộ trên mạng xã hội, cánh chị em phụ nữ miền Nam cũng xúng xính áo quần đi tìm góc chụp ảnh. Nắm bắt xu hướng chụp ảnh mùa thu, nhiều người đã đầu tư bối cảnh để phục vụ những ai mê nhiếp ảnh. Trong ảnh, nhóm chị em đang chụp ảnh tại xe hoa của anh Nguyễn Minh Ngọc (ngụ phường 3, TP Tân An).
Bạn Thanh Xuân hiện đang là sinh viên, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về chụp ảnh lưu niệm với mùa thu trên quê hương Tân An.
Bạn Võ Thị Kim Thoa (Thủ Thừa) rạng ngời nét thanh xuân trong veo đi đón nắng, chụp ảnh phong cách Thu Hà Nội. Kim Thoa hiện đang là thanh niên thuộc chi đoàn Sở TN-MT tỉnh Long An.
Theo anh Minh Ngọc, nắm bắt nhu cầu chụp ảnh, anh chọn các kiểu xe cũ, trang trí hoa làm bối cảnh và thu phí mỗi người 20.000 đồng.
Xe hoa anh Ngọc dí dỏm với dòng chữ "Mùa mưa Tân An".
Nhiều bạn trẻ khá sáng tạo trong cách tạo dáng chụp ảnh mùa thu.
Chị Nguyễn Duy Thanh thì đã đi Hà Nội nhiều lần nhưng không đúng dịp mùa thu nên chị cũng mong muốn có được những bức bức ảnh đầy chất thu lãng mạn. "Thú vị hơn là tôi được chụp ảnh mùa thu ngay chính trên quê mình, nơi cứ ngỡ sẽ khó có được những bức ảnh mang hơi thở của mùa thu", chị Thanh nói.
Chị Hồng Nhung (quê huyện Châu Thành) là một công chức làm việc giờ hành chính nên chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần đi chụp ảnh.
Chị Thu Lan (ngụ TP Tân An) chia sẻ: "Với tôi, chụp ảnh thu chỉ là một hoạt động để tôi có thể cho con gái thư giãn sau những ngày tháng học, thi mệt mỏi. Hai mẹ con cùng đi chụp ảnh thời điểm này tôi nghĩ cũng thích hợp, vừa có ảnh đẹp, vừa lưu giữ nét thanh xuân và ý nghĩa hơn là tôi được nhìn con gái mình trưởng thành với nét thanh xuân trong veo hoà trong ánh vàng của sắc thu Hà Nội trong từng tấm ảnh".
Chị Kim Anh (ngụ TP Tân An) hay tin có xe hoa làm bối cảnh chụp ảnh mùa thu Hà Nội, chị cũng muốn lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. "Tôi đi Hà Nội 5 lần rồi nhưng đều không ngay mùa thu. Tôi vẫn ao ước được một lần trải nghiệm mùa thu Hà Nội. Hôm nay, ra đây chụp ảnh mùa thu cùng các bạn trẻ, tôi cũng cảm thấy yêu đời hơn, trẻ hơn lại với không khí này. Mấy hôm nay, tôi chạy dọc đường Hùng Vương nối dài này thấy xe hoa nên rủ mấy em cháu trong nhóm gia đình. Mấy ngày này, không khí bàn luận của nhóm gia đình tôi rôm rả lắm về chủ đề chụp ảnh thu Hà Nội", chị Kim Anh kể.
"Ai cũng áo dài, váy... trong khi em yêu màu áo Đoàn nên em chọn trang phục này để đánh dấu thời thanh xuân, trưởng thành từ môi trường Đoàn và cũng để...không đụng hàng", Kim Thoa dí dỏm.
Nét thanh xuân trong veo của cô Đoàn viên trẻ vừa chạm ngõ tuổi 30.