CĐV Malaysia háo hức chờ chung kết với U22 Thái Lan

TPO - Sẽ là không quá nếu như nói rằng trận chung kết môn bóng đá nam giữa Malaysia và Thái Lan tối nay (29/8), là sự kiện được các CĐV Malaysia mong chờ nhất SEA Games 29.

Vài tiếng trước khi trận chung kết diễn ra, có khá đông các CĐV Malaysia đã tới sân Shah Alam.

Trước đó, vé xem trận chung kết đã tạo ra một cơn sốt cao độ đối với các CĐV chủ nhà SEA Games 29.

Theo báo giới địa phương, vé xem trận chung kết có giá trị 21,2 ringgit (khoảng 115.000 đồng). Mỗi lượt, một người chỉ được mua tối đa năm vé. Trong khi vé chợ đen đội giá lên 120 đến 250 ringgit (640 nghìn đến 1,33 triệu đồng).

BTC chia làm 4 cửa vào sân. Cửa A dành cho CĐV Thái Lan. 3 cửa B, C, D dành cho CĐV malaysia

Trước sân hình thành một "chợ tạm" phục vụ nhu cầu ăn uống của các CĐV.

Giá đồ ăn uống ở "chợ tạm" này khá rẻ Một cốc nước dừa to giá 2 Ringgit (khoảng hơn 10.000 đồng), nước xoài 3 Ringgit (16.000 đồng).  Bánh mì nhỏ 4 Ringgit.

Trước khi SEA Games khai diễn (19h45 ngày 29/8), Malaysia từng thua Thái Lan 0-3 tại vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, đội chủ nhà hướng về trận chung kết bằng thái độ khác hẳn. HLV Ong Kim Swee của đội tuyển U22 Malaysia cho biết: “Lần này chúng tôi được đá trên sân nhà, nên chúng tôi không ngán Thái Lan. Malaysia đã chuẩn bị rất kỹ cho trận chung kết”.

CĐV Malaysia háo hức chờ đợi đội bóng của họ "phục thù" người Thái, đồng thời đoạt chiếc HCV môn bóng đá nam trên sân nhà. 

An ninh được thắt chặt cho trận chung kết