Buốt lòng nhìn trẻ em vùng cao Y Tý trong đợt rét cắt da cắt thịt

TPO - Mấy ngày qua, nhiều bản, làng vùng cao huyện Bát Xát như Y Tý... đang chìm trong sương mù và rét đậm, rét hại, nhiệt độ dao động chỉ từ -2 đến 0 độ C. Trẻ em vùng cao phải trùm kín chăn, đốt lửa sưởi ấm trong nhà để xua tan rét buốt duy trì hoạt động, sinh hoạt hàng ngày.

Khoảng gần 1 tuần qua, khu vực vùng cao của huyện Bát Xát như các xã Y Tý, A Lù, Pa Cheo... luôn chìm trong sương mù, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn -2 đến 0 độ C.

" Mấy hôm nay trời lạnh lắm, cháu chùm kín chăn ngồi gần bếp củi sưởi ấm giữa ban ngày mà vẫn thấy rét", Ly A Dính 10 tuổi chia sẻ.

Tại xã Ý Tý, huyện Bát Xát - nhiệt độ buổi tối giảm xuống ở mức - 2 độ C, ban ngày là 0 độ C. Mọi sinh hoạt học tập đều gắn liền với bếp lửa để sưởi ấm.

Đây là đợt xuất hiện băng giá đầu tiên trong mùa đông năm nay tại Y Tý. Tại các nhà trong bản làng đều đỏ lửa sưởi ấm cả ngày đêm.

Thời tiết sương mù, giá rét khiến mọi hoạt động ở vùng cao như chậm lại, lượng người di chuyển ngoài đường cũng ít hơn. Nhưng em bé ở xã Y Tý vẫn đưa trâu ra ngoài đồng chăn dù trời đang rét buốt.

Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng người dân thôn Choản Khèn, xã Y Tý vẫn tranh thủ nấu món ăn truyền thống cho cả gia đình ngoài trời.

Người dân phải đốt lửa để sưởi ấm chân, tay giữa ngày giá rét.

Trời rét buốt lạnh căm căm nhưng các em nhỏ vẫn đi dép lê, choàng áo mưa đi ngoài đường.

Đến trưa 22/2, nhiệt độ tại xã Y Tý xuống còn -1 độ C. Thời tiết mỗi lúc lại thêm rét buốt hơn, nhưng nhiều em nhỏ vẫn vô tư chơi đùa trong giá rét.