Bom tấn hình sự có Doãn Quốc Đam, Duy Hưng đầy sạn

TPO - "Độc đạo" mở đầu với nhiều tình tiết mới mẻ, độc đáo nhưng dần mất đi sức hút khi những tình tiết trong phim được xây dựng một cách hời hợt, thiếu logic. Phân đoạn vây bắt ông trùm Hưng "khẹc" khiến khán giả chán nản.

Bộ phim hình sự Độc đạo đang là tựa phim thu hút bậc nhất sóng giờ vàng, xoay quanh nam chính Hồng (Doãn Quốc Đam) lần theo những manh mối liên quan tới người cha nuôi Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải), dần vạch trần những âm mưu, sự tinh khôn, lọc lõi và tàn bạo của những kẻ buôn bán ma túy.

Độc đạo gây chú ý ngay từ những tập đầu phát sóng. Bộ phim do hai đạo diễn Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi thực hiện. Cả hai đạo diễn từng để lại dấu ấn nhờ phim hình sự Biệt dược đen.

Phim giờ vàng này còn thu hút sự chú ý của khán giả với dàn diễn viên nổi tiếng có thực lực như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Chí Trung, diễn viên Hồ Phong, Nguyệt Hằng, Vĩnh Xương, Doãn Quốc Đam, Duy Hưng, Hà Việt Dũng, Việt Hoa...

Sự ăn ý của Hồng (Doãn Quốc Đam) và Khương (Duy Hưng) trong những tập đầu phim Độc đạo gây ấn tượng với khán giả.

Có thể nói trong những tập đầu, hai diễn viên Doãn Quốc Đam, Duy Hưng đảm nhận vai hai anh em Hồng, Khương đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Thông qua Doãn Quốc Đam khán giả có thể thấy rõ nhân vật Hồng - người trầm ổn, có chính kiến, năng lực, có thể gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu.

Duy Hưng cũng thể hiện khá tốt một Khương "liều" không biết sợ là gì, nghênh ngang không nghe lời ai. Sự tương tác mượt mà của hai diễn viên trên màn ảnh nhỏ để lại ấn tượng lớn với khán giả. Tuy nhiên, đi qua hơn 20 tập phim, khán giả bắt đầu nhận thấy sự đuối sức của ê-kíp sản xuất. Trong đó, nhiều tình tiết còn thiếu logic, hời hợt.

Những phân cảnh vây bắt ông trùm Hưng "khẹc" để lộ nhiều sạn.

Trong những tập lên sóng gần đây, phân đoạn vây bắt ông trùm Hưng "khẹc" khiến khán giả chán nản, nghi ngờ sự mưu mô, âm hiểm của một ông trùm khét tiếng.

Hồng và Khương đã lên kế hoạch vây ông trùm Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung). Trong khi Hồng khéo léo tiếp cận cha con Hưng "khẹc" để tìm ra sơ hở, Khương lại không ít lần làm lộ ý định không tốt khi tiếp cận hai cha con ông trùm. Tuy nhiên, cả Hưng "khẹc" và Tân "khẹc" đều không chú ý và dễ dàng rơi vào bẫy của anh em họ Lê.

"Phim có nhiều điểm mâu thuẫn. Người từng trải như Tuấn 'sắt' hay Hưng 'khẹc' nhìn là phải hiểu mục đích của Khương. Vậy mà đạo diễn lại biến mấy ông trùm thành kẻ không biết gì", "Nhiều chi tiết khá thừa. Vụ án công an điều tra cả năm trời mà chỉ nhờ kế của Hồng đã phá xong", "Phim vô lý quá! Nhà ông trùm lúc còn sống bao nhiêu đàn em bảo vệ đến khi chết đi lại vắng như chùa bà đanh"... là một số đánh giá của khán giả về bộ phim.

Mối quan hệ tình cảm phức tạp của tuyến nhân vật chính trong phim khiến khán giả chán nản.

Không ít khán giả cho rằng phim đang lồng quá nhiều tình tiết gây hài, khiến mạch phim bị loãng: "Những chi tiết liên quan đến Khương luôn bị hài hước, mong nhà đài tiết chế", "Ê-kíp sản xuất muốn phim bớt nặng nề nhưng cách lồng các chi tiết gây hài còn chưa khéo. Phim xem nhiều lúc hơi gượng", "Cứ có cảnh của Duy Hưng là phải làm hài".

Ngoài ra, mối quan hệ tình cảm của nhân vật trong phim như Khương - Tuyết (Thanh Huế) - Dũng (Mạnh Cường) hay Diễm (Việt Hoa) - Hồng, Diễm - Quân (Vĩnh Xương)... cũng khiến khán giả khó hiểu.

Độc đạo để lộ sai lầm lớn khi sử dụng đạo cụ.

Trước đó, Độc đạo cũng để lộ những phân cảnh đầy sạn. Trong tập 12, Lê Toàn đột ngột qua đời sau khi trút hết nỗi lòng với Hồng. Đáng lẽ cảnh quay này sẽ rất cảm động nếu Hồng không quên mở nắp chai thuốc cho bố. Câu chuyện đầy cảm xúc lại hóa chuyện cười chỉ vì một lỗi nhỏ ở khâu đạo cụ.

Ê-kíp cũng mắc sai lầm tương tự ở tập 8. Cụ thể, trong phân cảnh Quân "già" lén theo dõi Hồng qua camera. Điều đáng nói là, chiếc điện thoại mà ông trùm Quân "già" sử dụng lại có mặt lưng và màn hình thuộc hai dòng điện thoại khác nhau.