Bae Dal-mi, 20 tuổi đã bắt đầu thích trang điểm từ khi mới 14 tuổi. Vốn dĩ từ nhỏ Bae Dal-mi có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê. Tuy nhiên, sau khi đi học lớp trang điểm về, cô trở nên “nghiện” tô son trát phấn lên mặt mà không chịu tẩy trang, vì thế mà làn da cô bị tổn thương nặng, trông già và xấu hơn rất nhiều.
Hai năm trở lại đây, Bae Dal-mi lúc nào cũng trang điểm thật kĩ càng cho khuôn mặt của mình khi đi ra ngoài, ở nhà, thậm chí cả lúc đi ngủ. Cho đến khi các bác sỹ phát hiện da mặt xấu xí, nhăn nheo như một phụ nữ trung niên niên gương mặt cô gái trẻ, cô mới hốt hoảng tẩy trang và thay đổi thói quen trang điểm.
Sau khi thông qua kiểm tra chất lượng da và được thông báo làn da của mình đã lão hóa giống như da của phụ nữ 40 tuổi, Pei Da Mei hoàn toàn bất ngờ và cho rằng người ta đang đùa cô. Vậy là Pei Da Mei đã quyết định tẩy trang, rồi tự soi gương: “Thật kinh khủng! Người trong gương rõ ràng không phải là tôi”.
N.H
Theo ODC