Bị vợ cằn nhằn, chồng tẩm xăng ôm vợ đốt

Nhậu say về bị vợ trách móc, người chồng mua 5 lít xăng đổ lên người rồi ôm vợ châm lửa đốt khiến cả hai nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Anh Nhật đang được cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ bỏng 97%. Ảnh: Tiến Hùng.

Khoảng 15h chiều 25/10, hàng xóm phát hiện đám cháy kèm theo mùi xăng nồng nặc phát ra từ ngôi nhà anh Lê Quang Nhật (32 tuổi, xã Trà Sơn, Bắc Trà My, Quảng Nam). Lúc này, hai người con 5 và 9 tuổi của gia chủ hốt hoảng đạp cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

“Nghe tiếng la hét, chúng tôi chạy đến thì người vợ vừa tháo chạy ra ngoài, áo quần trên người còn đang bốc cháy”, một nhân chứng nói và cho hay người chồng sau đó được hàng xóm xông vào dập lửa, đưa đi cấp cứu. Trong lúc cứu hỏa, một người hàng xóm bị lửa táp vào người gây thương tích.

Vợ chồng anh Nhật được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo bác sĩ, anh Nhật bị bỏng toàn thân với tỷ lệ thương tích 97% và có nguy cơ tử vong cao. Còn vợ Nguyễn Thị Nhài (31 tuổi), bị bỏng hơn 30%.

Theo điều tra ban đầu của công an, vợ chồng nạn nhân gần đây mâu thuẫn do anh Nhật bị nghi ngờ ngoại tình. Chiều qua, anh Nhật đi uống rượu say về và bị vợ trách móc dẫn đến cãi vã. Sau hồi to tiếng, người chồng mua 5 lít xăng về đóng cửa, đổ xăng lên người ôm chặt vợ rồi châm lửa.

“Người vợ may mắn đẩy được chồng ra rồi tháo chạy, hai đứa con nhỏ lúc này đang ở trong nhà kịp thời bỏ chạy”, một điều tra viên nói. Tại hiện trường, tất cả đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi, mùi xăng nồng nặc.

Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Trà My làm rõ.

Theo Theo Vnexpress