Bệnh nhân 'nhuộm đỏ' sân bệnh viện để cổ vũ đội tuyển Việt Nam

TPO - Trước giờ bóng lăn, sân bệnh viện Ung Bướu TPHCM nhuộm đỏ bởi những bệnh nhân ung thư, ai cũng hồi hộp chờ đợi theo dõi trận bóng đá của đội nhà. Còn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, người nhà bệnh nhân xem bóng đá tại phòng tiếp nhận bệnh nhân, căn-tin bệnh viện nhưng vẫn vô cùng sôi nổi, háo hức.

Dù đeo ống thở, ngồi xe lăn, dù trên tay vết kim truyền vẫn còn đang rướm máu, hết thảy các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đều hướng về đội tuyển Việt Nam, về sân Mỹ Đình với lòng tin tưởng tuyệt đối.

Nhiều bệnh nhân cho biết họ trông chờ vào trận đấu hôm nay của đội tuyển Việt Nam. "Có thể hôm nay là trận đấu cuối cùng của đội nhà mà tôi được theo dõi", bệnh nhân Mai Đình Thắng  (57 tuổi) ngậm ngùi cho biết.

Những bệnh nhi được mẹ thay áo quốc kỳ Việt Nam

Vẽ trang trí hình lá cờ trên mặt

Bệnh nhân ung thư nhuộm đỏ sân bệnh viện Ung Bướu

Những bệnh nhân lớn tuổi...

Nhiều người còn đeo ống thở

Tất cả đều hồi hộp chờ đợi theo dõi trận đấu

 Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, người nhà bệnh nhân xem bóng đá tại phòng tiếp nhận bệnh nhân.

Trong phòng bệnh, bệnh nhân và người nhà theo dõi trận đấu qua màn hình điện thoại.

Tại căn tin bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, cả trăm bệnh nhân và người nhà ngồi kín ken đón xem trận chung kết.

Nghỉ hiệp 1, không khán giả nào rời ghế vì sợ "mất chỗ".

Các bệnh nhân không thể bỏ lỡ trận đấu dù đang điều trị.