Với vết thương do đạn bắn xuyên qua bàn tay trái, anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, ngụ ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành) kể lại: Khoảng 1 giờ sáng ngày 9-7, Tuấn cùng người bạn là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1987, cùng ngụ xã Phước Bình) về nhà. Dũng điều khiển chiếc xe SH (xe của Tuấn), Tuấn ngồi đằng sau.
Khi xe vừa đến cầu Vạt cách quốc lộ 51 khoảng 5km, có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy vượt lên và ép xe của Tuấn dừng lại. Một tên cướp rút khẩu súng ngắn bắn thẳng vào người Dũng. Viên đạn được bắn ra với khoảng cách gần, trúng xuyên qua bàn tay trái của Tuấn đang đặt ngang hông Dũng, sau đó xuyên qua ổ bụng của Dũng làm cả hai ngã xuống.
Vừa ngồi dậy, Tuấn đã bị tên cướp dí súng vào đầu buộc giao giấy tờ xe. Sau khi cướp được chiếc xe SH và giấy tờ xe, tiền bạc, bọn cướp phóng đi. 8 giờ sáng cùng ngày, Dũng tử vong tại bệnh.