Ba học sinh mất tích bí ẩn

Đã gần hai tháng trôi qua, ba học sinh (HS) của trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa (Phú Yên) vẫn bặt vô âm tín.
Phụ huynh của 3 học sinh mất tích tỏ ra vô cùng lo lắng Ảnh: Đức Huy (Thanh Niên)

Ba học sinh mất tích bí ẩn

Đã gần hai tháng trôi qua, ba học sinh (HS) của trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa (Phú Yên) vẫn bặt vô âm tín.

Phụ huynh của 3 học sinh mất tích tỏ ra vô cùng lo lắng.      Ảnh: Đức Huy (Thanh Niên).
 

Thầy Lê Phụng Trì, giáo viên chủ nhiệm lớp 9D trường THCS Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Sáng 13-10, tôi nhận được tin báo của lớp là em Phạm Trường Hận, Phan Tấn Hợp và Trần Minh Hoàng đến trước cổng trường nhưng không vào lớp mà bỏ đi chơi về phía xã Hòa Mỹ, H.Tây Hòa. Hôm sau, vẫn không thấy ba HS này đến lớp. Biết việc không bình thường, tôi liền gọi điện báo với phụ huynh của các em để phối hợp tìm kiếm. Chúng tôi đã trình báo Công an xã Hòa Bình 2, nhưng đến giờ vẫn chưa biết tung tích của ba em”.

Cũng theo thầy Trì, ba HS này học lực trung bình yếu nhưng riêng Hoàng thì có ý cầu tiến. “Trước khi mất tích, Hoàng có đến gặp tôi hỏi: “Thầy ơi làm cách nào để học giỏi". Thái độ của Hoàng khiến tôi chú ý nên đã mời em đến nhà để trao đổi cách học tập”, thầy Trì tâm sự.

Vợ chồng anh Trần Minh Tùng và chị Nguyễn Thị Kim Vương (cha mẹ của Hoàng) đã đi tìm kiếm khắp nơi. “Vợ tôi lặn lội vào Đồng Nai, TP.HCM hỏi thăm, nhưng chẳng có thông tin gì về cháu. Chúng tôi cũng đã đăng tin tìm người trên báo nhưng vô vọng”, anh Tùng đau khổ nói. Vợ chồng anh Tùng chỉ có 2 con, Hoàng là con trai đầu. Anh đã bỏ việc lái xe để cùng vợ tập trung tìm con.

Trong khi đó, cha mẹ của Hận và Hợp đều thuộc gia đình lao động nghèo. Cha của 2 HS này cùng đang bán vé số ở TP.HCM nhưng họ đã bỏ hết công việc để đi tìm con. Ông Phạm Văn Phước, cha của em Hận, cho biết: “Tụi tui nhờ bạn bè tìm kiếm khắp hang cùng, ngõ hẻm để dò hỏi tung tích 3 cháu. Thế nhưng, tin tức vẫn mù mịt”.

Điều đáng nói ở đây, gia đình và nhà trường đã trình báo sự việc với Công an xã Hòa Bình 2, nhưng những người có trách nhiệm đã không tích cực trong việc giúp đỡ, điều tra rõ về việc mất tích của 3 HS này. Sáng 10-12, PV đến trụ sở Công an xã Hòa Bình 2 nhưng phòng làm việc đã “cửa đóng then cài”. Tìm được số điện thoại, chúng tôi gọi cho ông Trần Ngọc Vũ, Trưởng công an xã Hòa Bình 2, thì ông dửng dưng trả lời: “Việc 3 HS mất tích không phải là vụ án hình sự nên chúng tôi không báo cho Công an H.Tây Hòa”.

Theo Đức Huy
Thanh Niên

Theo Tổng hợp