Anh hùng Nguyễn Văn Bảy an nghỉ dưới bóng khóm tre vườn nhà

“Anh Bảy vừa đó mà mất rồi. Mới đây, anh đi làm vườn, thăm dớn trên con kênh trước nhà, giờ đã không còn trên cõi đời này", em gái người Anh hùng rơm rớm nước mắt nói.

Kể về sự ra đi đột ngột của anh trai, bà Nguyễn Thị Trâm, em gái Anh hùng Nguyễn Văn Bảy không kìm được xúc động. Tin dữ đến với gia đình bà tối 22/9, khi Bệnh viện Quân y 175 cho biết ông đã qua đời.

Ông Nguyễn Thanh Vũ (bìa phải), cháu ruột, và cũng là người gần gũi với Anh hùng Nguyễn Văn Bảy cho biết ngày 16/9, khi đang làm vườn thì ông Bảy đột quỵ, hôn mê sâu. Ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 TP. HCM điều trị. Tối 22/9, ông Bảy qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

Tại Bệnh viện Quân y 175, ông Bảy được chẩn đoán hôn mê sâu, xuất huyết não lượng lớn. Bệnh viện đã mời hội chẩn các chuyên gia nội và ngoại thần kinh, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng ông vẫn không qua khỏi.

Đại tá, Anh hùng Nguyễn Văn Bảy là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Trong hai năm 1966-1967, ông đã lái chiếc MiG17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi 7 máy bay Mỹ (hai chiếc F-105 và năm chiếc F-4). Sau đó, ông được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Năm 1990, ông Nguyễn Văn Bảy nghỉ hưu, về quê sống tại khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

Ngôi nhà của Anh hùng Nguyễn Văn Bảy giữa bốn bề đồng nước.

Ông Nguyễn Văn Thái (79 tuổi), người em thứ 9 của ông Nguyễn Văn Bảy thất thần trước sự ra đi của anh mình. Ông dẫn phóng viên vào khu đất vườn - nơi yên nghỉ của người anh hùng.

Khu đất vườn này rộng khoảng 2.000 m2, ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Đây cũng là nơi an nghỉ của ông nội, bà nội, cha mẹ và những người thân của ông Bảy.

Người phi công an hùng sẽ an nghỉ dưới bóng khóm tre nơi vườn nhà.

Đến giờ, ông Thái vẫn chưa thể tin anh mình ra đi đột ngột như vậy.

Mộ phần của cha, mẹ Anh hùng Nguyễn Văn Bảy nằm ngay sát nơi yên nghỉ của ông.

Một góc trong căn nhà của ông Bảy, nơi ông thường nằm nghỉ ngơi, xem tivi.

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mô hình chiến đấu không quân thu nhỏ được trưng bày trang trọng tại nhà nhằm ghi nhớ chiến công của một trong những phi công huyền thoại của Không quân Việt Nam.

Chiếc xe máy ông Bảy đi lại hàng ngày.

Phía sau căn nhà của ông Bảy là ao cá nhỏ, có bắc chiếc cầu khỉ để ông đi thăm ruộng vườn phía sau.

Chiếc xuồng nhỏ vẫn nằm yên đợi ông về. Hàng ngày, ông dùng chiếc xuồng này để đi đổ dớn, giăng lưới trên kênh. Dù đã 84 tuổi, trước khi bị đột quỵ, ông vẫn thường đi làm đồng hoặc giăng bắt cá tôm gần nhà.

Chiếc nón của ông Bảy vẫn còn dắt trên mái lán, sau lần đi thăm đồng, giăng cá cuối cùng. Lễ tang của ông sẽ được tổ chức vào 9h ngày 24/9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Phạm Ngũ Lão, TP.HCM). Lễ Truy điệu được tổ chức vào 5h30 ngày 26/9. Linh cữu ông được đưa về quê nhà ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

Theo Theo Zing