Ac Milan không thể tránh xa "kiếp đỏ đen"

(TPO) Mặc dù đã vận trên mình bộ trang phục mang sắc trắng, nhưng Milan cũng không thể "tránh xa được kiếp đỏ đen", và chịu nhường chức vô địch Champion League cho đội bóng đến từ xứ sở sương mù - Liverpool

Nếu nói đội bóng chơi hay hơn trong trận đấu này đó chính là Milan. Chơi tưng bừng và tạo lợi thế ngay sau tiếng còi khai cuộc, Milan đã nhanh chóng cụ thể hoá ưu thế thành bàn thắng ngay ở phút thứ 1 sau pha ghi bàn của "ông già" Maldini.

Sau bàn thắng, Milan thể hiện một lối chơi phòng ngự phản công mẫu mực với sự toả sáng của tiền vệ người Brazil - Kaka. Phút 15, sau pha đá phạt góc của Pirlo tiền vệ người Argentina - Crespo đánh đầu trúng cột dọc báo hiệu điểm gở cho đội bóng đỏ đen thành Milan.

Có vẻ các cổ động viên Milan vẫn chưa tin vào điều này, bởi sau đó vào các phút 39 và 44 liên tiếp Hernan Crespo liên tiếp ghi hai bàn thắng đưa Milan vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-0. Lúc này những người Ý lãng mạn đã tin vào một cơn mưa gôn trong hiệp 2 cho đội nhà.

Sự cay đắng của các cầu thủ

Phút 53, đội trưởng Gerrard đánh đầu chính xác rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-3. Có lẽ những cổ động viên Milan nghĩ rằng đây có thể chỉ là một tai nạn. Niềm tin vẫn được đặt vào sắc đỏ đen với chiếc cup vô địch sau 90 phút thi đấu.

Thế nhưng liên tiếp 6 phút sau, tỷ số lần lượt là 2-3 và 3-3, lúc này các cổ động viên Milan đã nghĩ đến một bi kịch tại Istanbul khi Milan vẫn tấn công miệt mài với những cơ hội ăn bàn liên tiếp được tạo ra. Điều đáng chú ý là trong bàn san bằng tỷ số của Liverpool có phần may mắn khi Gerrard đã ngã "đẹp" trong vòng cấm đem lại quả phạt đền cho Liverpool.

Bàn thắng san bằng tỷ số có phần may mắn đã khiến Milan vùng lên tấn công trong những phút còn lại của trận đấu. Nhưng có lẽ trong trận đấu này chúa là người...Anh.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Milan trong những phút còn lại là pha bỏ lỡ cơ hội của Seva với pha đá bóng trúng cột dọc ở cự ly gần. Trước đó là pha đánh đầu hụt của Kaka ở khoảng cách 5m trước khung thành.

Vận may đã từ chối Milan kể cả trong những phát đấu súng trực tiếp trên chấm đá 11m, thua 2-3 trên chấm 11m, Milan ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao cup vô địch. Lúc này các cổ động viên Milan vẫn không tin điều gì đang xảy ra, họ đã dẫn trước tới 3-0 mà phải ra về trắng tay, đây không phải là cách mà một đội bóng Ý thất bại. Một kết cục buồn cho nửa đỏ đen thành Milano.