Xót xa gia cảnh vợ chồng trẻ tử vong do sạt lở

TP - Vụ sạt lở ngày 10/9 vùi lấp nhà điều hành Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, khiến 5 người thiệt mạng. Hai trong số những nạn nhân xấu số đó có vợ chồng anh Nguyễn Trọng Sơn (dân tộc Tày, SN 1991) và Lò Thị Hằng (dân tộc Thái, SN 2002) trú tại thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Sau 6 ngày tìm kiếm, ngày 15/9, thi thể của anh Nguyễn Trọng Sơn được tìm thấy và đưa về quê nhà lo hậu sự cùng vợ là chị Lò Thị Hằng (tìm thấy trước đó 5 ngày).

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ di chuyển từ khu vực tử nạn về đến quê nhà, khi chuyến xe tang vừa dừng lại, không khí tang thương, tiếng gào khóc đến xé lòng của người thân, họ hàng bao trùm cả thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ. Tiếc thương, xót xa trước hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ, dân làng đều đến tiễn biệt đoạn đường cuối cùng. Chưa bao giờ con đường lên nghĩa trang của bản, dòng người lại dài đến thế.

Anh Nguyễn Trọng Sơn (33 tuổi) và chị Lò Thị Hằng (22 tuổi) kết hôn rồi sinh được một bé gái đặt tên là Nguyễn Ánh Thủy. Ngôi nhà gỗ 3 gian của cha mẹ được xây dựng cách đây 40 năm, xuống cấp nghiêm trọng. Khung nhà xiêu vẹo, không biết đổ sập lúc nào.

Lãnh đạo huyện Văn Bàn (Lào Cai) đến thăm hỏi động viên hai bà cháu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả nhà, vợ chồng anh chị Sơn - Hằng phải mượn nhà của anh em để sống tạm. Sau khi con đủ tuổi đi nhà trẻ vợ chồng anh chị gửi cháu cho bà nội chăm sóc, đưa đón đi học. Hai vợ chồng thường xuyên đi làm thuê xa nhà.

Cuối năm 2023, anh chị xin được vào làm công nhân cho Nhà máy Thuỷ điện Đông Nam Á tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, cách nhà hơn 100 km. Công việc ổn định, thu nhập đảm bảo, anh chị quyết tâm cùng nhau cố gắng tiết kiệm tiền, thực hiện ước mơ về một ngôi nhà mới cho gia đình. Nhưng ước mơ đó vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được nữa, khi tai họa ập đến, cướp đi mạng sống.

Đám tang hai vợ chồng được tổ chức ở ngôi nhà mượn. Ngôi nhà cũ dột nóc, cột xiêu vẹo, vách nứa mọt ọp ẹp, mái lợp fi-brô-xi măng thủng nhiều chỗ, nhiều góc được phủ tạm bằng ni lông để chắn gió mưa. Ngôi nhà chật hẹp, dù đã di chuyển hết đồ đạc ra ngoài nhưng cũng chẳng đủ lập đàn viếng.

Ngồi bên linh cữu khô (tử thi đã được đưa về chôn cất ngay sau khi tìm thấy. Theo phong tục người Tày sẽ làm nhà táng giả để tổ chức tang lễ) của hai con được đặt ngoài hiên, bà Hà Thị Độ đã gần 70 tuổi với khuôn mặt vô hồn, đôi mắt hốc hác sau bao ngày chìm trong nước mắt.

Đứa cháu nhỏ dại ngồi trong lòng bà nội vẫn vô tư hồn nhiên, vui đùa trong đám tang cha mẹ khiến ai đến viếng cũng nghẹn đắng lòng, không kìm được nước mắt. Mới hơn 2 tuổi, tiếng gọi mẹ cha còn chưa sõi, con gái nạn nhân không biết chia ly, mồ côi là gì. Kỷ vật duy nhất anh chị để lại cho đứa con nhỏ dại chính là bức ảnh gia đình. Tài sản có giá trị nhất là chiếc xe máy và 2 điện thoại di động cũng đã bị vùi lấp, dòng lũ cuốn trôi. Mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ, bà nội đã ở tuổi xế ch+iều, cuộc sống sau này của hai bà cháu sẽ là chuỗi ngày dài trống trải, cô đơn. Con đường tương lai của bé Nguyễn Ánh Thủy sẽ chẳng thể phẳng lặng như bạn bè cùng trang lứa.

Mọi sự chung tay đóng góp cho cháu Nguyễn Ánh Thủy (mồ côi cha mẹ do lũ quét, sạt lở đất), bạn đọc có thể gửi qua số tài khoản báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Hoặc, bạn đọc có thể gửi đóng góp qua app Thiện Nguyện của Ngân hàng MB Bank (khoản đóng góp sẽ được chuyển vào tài khoản của báo Tiền Phong tại Ngân hàng MB Bank). Bạn đọc cũng có thể liên hệ qua đường dây nóng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội để biết thêm thông tin: 0977456112.

Tiền Phong luôn tri ân mọi nghĩa cử của bạn đọc, quý doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể.