Vì có "uẩn khúc" nên vợ tôi mới đi lại với người yêu cũ?

TPO - Theo tôi bây giờ, chú nên bình tĩnh, gặp vợ mình để tìm cho ra sự thật về mối quan hệ của cô ấy với cậu thanh niên kia. 
Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi nghĩ chắn chắn trong câu chuyện Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu này phải có uẩn khúc gì đó, chú ạ. Chứ một người phụ nữ thường khi đã quyết định lấy chồng, cho dù có còn “vương vấn” với người yêu cũ thì họ cũng sẽ “dứt tình” để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mới.

Có thể vì những lý do nào đó họ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, điều này chỉ có vợ chú và cậu người yêu của cô ấy mới hiểu rõ được. Thế nhưng cuối cùng cô ấy đã quyết định nhân lời yêu và cưới chú, nghĩa là về mặt danh chính ngôn thuận, cô ấy cũng đã dứt khoát đoạn tuyệt với tình yêu kia.

Theo tôi bây giờ, chú nên bình tĩnh, gặp vợ mình để tìm cho ra sự thật về mối quan hệ của cô ấy với cậu thanh niên kia. Nếu như giữa họ vẫn tồn tại mối quan hệ tình cảm yêu đương và cô ấy khẳng định đó mới là tình yêu “đích thực” của cuộc đời cô ấy, cô ấy cũng không thể rời bỏ được thì tôi nghĩ chú hãy chấp nhận giải thoát cho cả hai người.

Bởi sống cùng trong một mái nhà, dù là vợ chồng nhưng thân xác cô ấy ở bên cạnh chú, còn tâm trí, tình cảm dồn hết về cho cậu người yêu kia thì liệu đó có gọi là một cuộc sống, một mái ấm thực sự hay không?

Còn nếu có những uẩn khúc thật sự nào đó trong câu chuyện này, mà vì lo sợ cô ấy đã giấu chú, giờ khi chú đã biết và bằng thái độ chân thành, rộng lượng, để cô ấy có thể “mở lòng” ra với chồng mình, chú hãy cùng cô ấy tháo gỡ để “giải toả” cho cả hai người.

Nếu được như thế thì cuộc sống của hai vợ chồng chú sẽ thực sự thanh thản và hạnh phúc gia đình mới có thể được bảo toàn, bền vững được.