Van Gaal chê bàn thắng của Liverpool là 'rẻ tiền'

Nhà cầm quân người Hà Lan tin tưởng Man Utd có thể ngược dòng trước Liverpool, trong trận lượt về vòng 16 đội Europa League diễn ra tuần sau.
Man Utd của Van Gaal lần đầu để thua Liverpool. Ảnh: Reuters.

Liverpool thắng 2-0 ở lượt đi nhờ công của Daniel Sturridge và Roberto Firmino. HLV Louis Van Gaal nhận xét trên BT Sport: "Man Utd có bàn thua phạt đền rẻ tiền. Và sang hiệp hai, họ lại ghi thêm một bàn rẻ tiền nữa. Cậu ta (Henderson) đã việt vị. Thua 0-2 là kết quả khó khăn đối với chúng tôi".

Phút 19, Memphis Depay trong nỗ lực theo kèm đã đẩy ngã Nathaniel Clyne trong vòng cấm. Trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Theo nhận xét của cựu trọng tài Graham Poll, Liverpool xứng đáng có phạt đền ở tình huống này. Phút 73, Jordan Henderson băng xuống bên cánh phải và anh cũng không việt vị khi nhận bóng từ đồng đội. Michael Carrick mắc sai lầm khi xử lý pha tạt vào của Henderson, giúp Liverpool có bàn thắng thứ hai.

Van Gaal thừa nhận đội chủ nhà thắng xứng đáng. HLV 64 tuổi phát biểu: "Họ chơi quá hay trong hiệp một, khiến chúng tôi không thể chịu nổi sức ép. De Gea thi đấu tuyệt vời cứu nguy. Sang hiệp hai, chúng tôi thay đổi chiến thuật nhưng không tạo đủ cơ hội ghi bàn. Liverpool xứng đáng thắng".

Van Gaal tỏ ra ấn tượng với bầu không khí cuồng nhiệt mà CĐV Liverpool tạo ra ở Anfield. Ông hy vọng người hâm mộ Man Utd có thể làm tốt hơn thế khi hai đội tái đấu một tuần sau ở Old Trafford.

Theo Theo VnExpress