Tự chế máy bay từ… phế liệu

TPO - Sau hai năm tích trữ phế liệu, một người đàn ông 58 tuổi ở Trường Bạch, miền bắc Trung Quốc đã tự làm được một chiếc máy bay riêng cho mình.
Anh Li Jingchun và chiếc máy bay tự chế của mình.

Ý tưởng cho ra đời một chiếc máy bay của người nông dân tên Li Jingchun đã thành hiện thực sau khi anh lắp ráp thành công một chiếc máy bay ở sân nông trại của mình ở Trường Bạch, Trung Quốc với sự giúp đỡ của cả gia đình.

Mặc dù bị mọi người chê cười, nhưng anh Li vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ và hiện tại anh muốn học cách lái một chiếc máy bay thật.

“Từ khi còn nhỏ tôi đã thích máy bay rồi. Ước mơ của tôi là có thể lái một chiếc máy bay chở khách. Tôi sẽ cố gắng để đạt được bằng bất cứ giá nào”.

Anh Li Jingchun đã phải bỏ ra đến hơn 4,000 bảng Anh để theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên người “kĩ sư” có ý tưởng lạ này mới chỉ bắt đầu làm đến khoản nội thất máy bay. Không có động cơ máy bay, cũng không có bằng phi công, mơ ước của anh có lẽ vẫn còn rất xa.

Phan Yến
Theo Metro

Theo Dịch