TPHCM : Nữ Phó Bí thư quận ủy bị giết giữa ban ngày

TPO - Hai sát thủ đã xông vào nhà Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường (TN&MT) quận Phú Nhuận giết chết nữ Phó Bí thư quận ủy quận này và làm trọng thương bà Trưởng phòng cùng con gái của bà.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào lúc hơn 12 giờ trưa nay (20-9) tại nhà bà Trưởng phòng TN&MT quận Phú Nhuận Bùi Ngô Thị Mỹ (số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Nguồn tin ban đầu cho biết, sau khi đi họp xong, bà Đặng Thu Hồng - Phó Bí thư quận ủy quận Phú Nhuận ghé sang nhà bà Mỹ chơi và gặp nạn. Còn thời điểm trước khi xảy ra vụ án mạng, con gái bà Mỹ, tên Hương (tên ở nhà là My, 23 tuổi, sinh viên) vừa đi học về và mở cửa vào nhà. Bất thình lình, 2 đối tượng xuất hiện và xông vào khống chế bà Hồng và bà Mỹ, nên My hốt hoảng la lên cầu cứu: “Cướp, cướp”. Đang phơi áo bên nhà số 72/3, một người phụ nữ nghe được tiếng kêu la đã vội vã chạy sang Ban Chỉ huy Quân sự phường 15 cách đó chừng 10 m để trình báo.

Giới truyền thông đang tác nghiệp tại hiện trường - ảnh T.H.V.

Lập tức lực lượng công an phối hợp cùng quân đội đã có mặt tại hiện trường. Sau khi nghe tiếng la của My, hai tên cướp đã dùng dao ra tay tàn độc có vẻ như cố tình “bịt miệng” nạn nhân. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, lúc hung thủ ra tay, bà Hồng đã trực tiếp ngăn cản chúng. Tuy nhiên, nhát dao quá hiểm đã cướp đi sinh mạng của bà Hồng ngay tại hiện trường. Riêng về phần bà Mỹ cùng bé My bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng CA đang tiến hành vây bắt hai hung thủ trên nóc nhà cao tầng - ảnh T.H.V.

Lực lượng phối hợp chừng hơn 100 người đã triển khai cuộc vây bắt hai đối tượng. Sau khi ra tay, hai nghi can đã tháo chạy về ngôi nhà cao 6 tầng gần đó. Gần 1 giờ đồng hồ sau, cuộc truy đuổi trên nóc nhà kết thúc và hai sát thủ đã bị bắt giữ.

Tên tuổi của kẻ gây án được xác định là Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ quận 10) và Lương Hoài sang (20 tuổi, ngụ Củ Chi). Một nguồn tin cũng cho biết Nhân có vợ đang công tác tại cơ quan của bà Mỹ. Và, có khả năng nguyên nhân xuất phát từ việc tư thù.

Người đàn ông là người nhà của bà Mỹ khi phát hiện sự việc đã ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu - ảnh T.H.V.

Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến chật kín ngõ hẻm. Lực lượng dân phòng phải khá vất vả để phong tỏa hiện trường. Cả một đoạn đường Huỳnh Văn Bánh dài gần 500 mét bị phong tỏa hoàn toàn.