Tình người Hà Nội giữa cái nắng như thiêu như đốt

TPO - Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng oi bức như thiêu như đốt. Những bình trà chanh, nước vối, nước khoáng miễn phí đặt trên các con phố đã giúp những người lao động 'giải nhiệt' tạm thời khi phải vất vả mưu sinh.

 Ông Vũ Hải Hoà bảo vệ ở địa điểm đặt bình nước phố Nguyễn Trãi cho biết, những ngày nắng nóng đỉnh điểm phải hết 3 – 5 bình nước. 

Bình nước phục vụ tất cả những ai có nhu cầu nhưng chủ yếu là những người lao động nghèo: giao hàng, xe ôm...phải vất vả mưu sinh dưới cái nắng chói chang ngày hè.

Những bình trà chanh, nước vối, nước mát miễn phí giữa nắng nóng thiêu đốt đặt tại các con phố như: Nguyễn Trãi, Đội Cấn, Chùa Láng, Phan Huy Ích, Hà Nội.

Chú Thanh Bình (58 tuổi) làm nghề chạy xe ôm công nghệ cho biết : ' thùng nước miễn phí này góp phần giúp đỡ những người lao động như chú đỡ khó khăn, vất vả hơn khi mưu sinh dưới trời nắng nóng oi bức'. Bình trà chanh được đặt ra từ 9h sáng hàng ngày. Pha chế 2 lần mỗi ngày để cung cấp đủ cho mọi người đi qua đây có nhu cầu.

Học sinh, sinh viên cũng dừng lại uống nước mát miễn phí.
Tại phố Phan Huy Ích, bình nước vối miễn phí cũng giúp người dân lao động giải nhiệt tạm thời trong ngày nóng oi bức.

Tại phố Đội Cấn bình nước khoáng đặt ngay ngắn trên vỉa hè đã giúp ích rất nhiều cho những người lao động trong ngày hè oi ả, nóng bức này.