Tiền vệ gốc Hà Lan của Indonesia tố tuyển Trung Quốc 'không chịu đá bóng chỉ thích câu giờ'

TPO - Với tâm trạng thất vọng và bức xúc, Thom Haye cho rằng ĐT Trung Quốc đã "không đá bóng". Thay vào đó, đối thủ chỉ chăm chăm nằm sân câu giờ và điều đó đã ảnh hưởng tới tham vọng có điểm của Indonesia.

Thom Haye, tiền vệ vào sân trong hiệp hai và trở thành người thắp lên hy vọng cho Indonesia với bàn gỡ 1-2 ở phút 86, nhấn mạnh sau trận: “So với hiệp 1, đội hình của họ ở hiệp 2 lùi thấp hơn. Có thể lối chơi của Trung Quốc là để câu giờ vì họ đã dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Chúng tôi thi đấu với một đội chỉ biết nằm sân và câu thời gian. Đội tuyển Trung Quốc đã không chơi thứ bóng đá đích thực. Tôi cảm thấy tiếc. Chúng tôi để thủng lưới 2 bàn một cách dễ dàng. Nhưng dù sao, chúng tôi đã chơi tốt và hôm nay, chúng tôi phải gặp một đối thủ khó khăn”.

Một trong những lý do dẫn đến nỗi thất vọng của Indonesia là hàng thủ kém. Đầu tiên, Shayne Pattaynama phán đoán sai, để Jiang Shenglong tận dụng với đường kiến tạo cho Behram Abduweli ghi bàn. Sau đó, cặp trung vệ của họ không kèm Zhang Yuning, để chân sút này băng xuống dứt điểm gọn gàng tung lưới.

Thom Haye gỡ lại 1-2 cho Indonesia

Trận thắng 2-1 của Trung Quốc có thể tác động lớn đến tham vọng đi tiếp của Indonesia khi họ đang bị kéo tụt lại. Trước mắt đội tuyển này còn phải gặp Nhật Bản 2 trận và rất khó để Indonesia có thể giành điểm trước đối thủ này.

Trong khi đó, Trung Quốc vừa có 3 điểm đầu tiên, nhưng vẫn đứng cuối bảng xếp hạng do kém Indonesia chỉ số phụ. Cả hai đang bị Bahrain bỏ lại. Đội tuyển Tây Á đã giành 5 điểm sau 4 lượt trận.

Với việc 4 đội dẫn đầu bảng có cơ hội đi tiếp, với 2 đội vào thẳng VCK và 2 đội sẽ tiến vào vòng loại 4, Indonesia chưa phải đã hết hy vọng. Nhưng chắc chắn cửa của họ còn rất hẹp. Vì Saudi Arabia lẫn Bahrain đang rất khát điểm và họ sẽ không để Indonesia qua mặt trong các trận lượt về.