'Thần tài' của Real bắt chính trận gặp Man City

TPO - Theo xác nhận của UEFA, trọng tài Cuneyt Cakir sẽ là người điều khiển trận lượt đi bán kết giữa Man City và Real Madrid. Vị vua áo đen người Thổ Nhĩ Kỳ từng bắt chính 3 trận của Real, trong đó Los Blancos thắng 2 và hòa 1 trận.
Trọng tài Cakir thường mang tới may mắn cho Real Madrid.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa chỉ định trọng tài Cuneyt Cakir bắt chính trận bán kết lượt đi Champions Legue giữa đội chủ nhà Man City và Real Madrid trên sân nhà Etihad lúc 1h45 ngày 27/4. Cuneyt Cakir là một trọng tài giàu kinh nghiệm và nổi tiếng ở châu Âu. Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện tên ông bắt chính trận bán kết lượt đi giữa Man City và Real Madrid, các CĐV của đội bóng áo xanh thành Manchester đã tỏ ra vô cùng lo lắng.

Cuneyt Cakir là người thường xuyên mang lại may mắn, thậm chí có những quyết định giúp Real Madrid hưởng lợi. Cụ thể, trong 4 lần “vị vua áo đen” người Thổ Nhĩ Kỳ bắt chính những trận đấu có sự góp mặt của đội bóng Hoàng gia Tây  Ban Nha, đội bóng này bất bại, với thắng 3 và hòa 1.
Lần đầu tiên ông Cakir cầm còi khi Real Madrid gặp Lyon tại vòng bảng Champions League mùa 2011/2012. Ở trận đó, đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Ngày mùa sau, ông bắt trận Real Madrid hòa 2-2 với Dortmund tại vòng bảng. Tiếp đến, ông bắt trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải 2012/2013 giữa M.U và Real Madrid. Trận này đã gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí khiến Cakir bị nhiều CĐV M.U dọa giết.
Cụ thể, trận lượt đi M.U đã cầm hòa Real Madrid 1-1 tại Bernabeu. Lượt về, họ vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha đá phản lưới nhà của Arbeloa. Nhưng sau đó ít phút, Cakir đã truất quyền thi đấu của một cầu thủ M.U khi có pha va chạm không quá mạnh với Arbeloa. Thi đấu thiếu người, M.U đã thua ngược 1-2 và thua chung cuộc 2-3, đồng nghĩa với việc bị loại.
Ngoài 3 trận kể trên, Cakir còn bắt trận khác là khi Real Madrid đánh bại CLB Malmo với tỷ số 2-0…
Trọng tài Cakir cũng đã một lần bắt chính trận đấu có sự góp mặt của Man City. Tại vòng 1/8 Europa League mùa 2011/2012, ông vua sân cỏ 39 tuổi cầm còi khi Man xanh giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Estadio do Dragao của Porto (Bồ Đào Nha).