Thăm hỏi em nhỏ Làng Nủ mất cả cha, mẹ trong bão Yagi đang điều trị tại Hà Nội

TPO - Ngày 8/10, báo Tiền Phong đến thăm hỏi, trao 10 triệu đồng tiền mặt của bạn đọc đến người thân của em Hoàng Gia Bảo, em nhỏ của Làng Nủ đang chữa trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Vừa bước vào phòng bệnh thăm Bảo tại khoa Nhi, bệnh viện Việt Đức, đập vào mắt chúng tôi là cơ thể gầy gò và chằng chịt băng bó của em. Đôi mắt của em vẫn ánh lên sự kiên cường, khiến bất cứ ai gặp gỡ cũng không khỏi xúc động. Em được chị Hoàng Thị Đàn, bác ruột của em chăm nom.

Khi chúng tôi ngồi trò chuyện với chị Đàn, ánh mắt của chị đượm buồn, mờ đi vì nước mắt, nghẹn ngào khi nhớ lại vụ sạt lở kinh hoàng. Vụ sạt lở khiến Em trai và em dâu của chị là anh Hoàng Văn Tuân (37 tuổi) và chị Hoàng Thị Quyến (34 tuổi) thiệt mạng, để lại hai đứa cháu nhỏ là em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) và Hoàng Gia Bảo (7 tuổi).

Chị nhớ lại, sáng 10/9, lúc đó trời mưa nên mọi người ở nhà, không đi làm thì bất ngờ bùn, đất trên đồi ập xuống dữ dội. Chỉ một thời gian ngắn, nhiều ngôi nhà trong thôn bị chôn vùi; trong đó, có căn nhà của vợ chồng em trai chị.

Lập tức, chị Đàn và nhiều người dân chạy đến để hỗ trợ, ứng cứu thì tìm thấy bé Bảo bị bùn đất đẩy dạt xa khỏi nhà. Em bị chấn thương ở đầu, gãy xương đùi và được đưa đi cấp cứu. Trong ngày, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể anh Tuân nằm cách nhà 100 mét, còn thi thể chị Quyến mãi đến chiều 27/9 mới tìm được. Phúc, anh trai của Bảo nhập học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bảo Yên trước đó một hôm nên đã thoát nạn.

t
Cán bộ Ban Bạn đọc và công tác xã hội báo Tiền Phong đại diện bạn đọc Anh Vũ và những người bạn đến với thân nhân của em Hoàng Gia Bảo.

Về trường hợp của Bảo, sau khi được đưa vào bệnh viện huyện nằm điều trị hơn một tuần, vết thương của em trở nên nặng hơn do bị nhiễm trùng. Chị Đàn và Bảo phải lập tức xuống bệnh viện Việt Đức để điều trị. Gần một tháng nằm viện, em được chị Đàn và các bác sĩ tận tình chăm sóc, đến nay sức khỏe của em đã dần ổn định.

"Được các bác sĩ tận tình chữa trị, nên tình hình sức khỏe của cháu Bảo đã đỡ nhiều. Bảo còn nhỏ, chưa hiểu được hết mất mát, đau thương quá lớn này, ban ngày thì cháu vô tư chơi đùa, nhưng đêm đến, lại thủ thỉ hỏi bố mẹ đâu, cháu nhớ bố mẹ lắm", chị Đàn chia sẻ.

Theo chị Đàn, hai cháu sẽ ở cùng với ông bà, mọi người trong gia đình sẽ cố gắng nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu. "Bị mồ côi khi còn quá nhỏ, tôi biết nỗi đau này quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Nhưng gia đình sẽ cố gắng cho các cháu học hành đầy đủ, nuôi dạy các cháu thật tốt để hương hồn các em tôi cũng được yên lòng", chị Đàn nấc nghẹn nói.

Thay mặt gia đình, chị Đàn bày tỏ cảm ơn tới báo Tiền Phong và bạn đọc của báo đã tới thăm hỏi, động viên các cháu. Đây là nguồn động viên giúp gia đình sớm vượt qua đau thương này.

Sau khi đau thương mất mát ập đến với gia đình, Phúc đã nhờ anh Phùng Quang Trung (29 tuổi), nhiếp ảnh gia, phục dựng lại bức ảnh đủ 4 thành viên trong gia đình. Theo Phúc, từ bức ảnh đó, em có thể nhìn thấy bố mẹ hằng ngày để vơi bớt nỗi nhớ.

Câu chuyện của Phúc và Bảo khiến nhiều bạn đọc cúc động, liên hệ đến báo để hỏi thăm về tình hình các em.

Trong đó, bạn đọc Anh Vũ và những người bạn đã ủng hộ tổng cộng 36 triệu 550 nghìn đồng, đề nghị báo Tiền Phong trao gửi cho hai em Bảo, Phúc 10 triệu đồng. Số tiền còn lại được gửi vào chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước chân em tới trường".