Tận thấy sự khủng khiếp của chiến dịch quân sự Israel

TPO - Hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương ở Gaza trong hai tuần qua, từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, trong đó phần lớn các nạn nhân là dân thường, trong đó có gần 100 trẻ em.

Quân đội Israel cho biết, họ đã bắn khoảng 2.000 tên lửa.

Các đường hầm do Hamas xây dựng nhằm thực hiện các cuộc tấn công từ Gaza vào Israel cũng đã bị phá hủy.

 Quân đội Israel cũng cáo buộc Hamas bắn tên lửa từ các căn cứ khiến 29 người thiệt mạng hôm 22/7, trong đó có hai dân thường. 

Đây là số tử vong cao nhất của quân đội Israel kể từ khi cuộc chiến tranh Lebanon năm 2006.

Hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương ở Gaza trong hai tuần qua, từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở khu vực này. Phần lớn các nạn nhân là dân thường, trong đó có gần 100 trẻ em.

Ngoài ra, gần 500 ngôi nhà đã bị phá hủy trong các cuộc oanh kích của Israel. Hơn 100.000 người đã được di dời, phát ngôn viên của Văn phòng Liên Hợp Quốc Hỗ trợ nhân đạo (OCHA) Jens Laerke cho biết trong một cuộc họp báo tại Geneva.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 22/7 đã bay tới Israel để tham dự cuộc đàm phán hòa bình với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trước đó một ngày, ông Ban Ki-moon đã lên án các vụ giết người là một "hành động tàn bạo" và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công, đồng thời thúc giục Israel "kiềm chế tối đa."

Theo Theo Itar-Tass