Tan cửa nát nhà vì cờ bạc

TP - Ngày 20-12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở huyện Ứng Hòa) tù chung thân về hành vi giết người. Bị cáo là chồng của bị hại, là cha của bào thai mà người vợ đang mang tuần thứ 5-6.

> Vì cờ bạc 'quan' tan sự nghiệp, vướng lao lý
> Phá ổ cờ bạc, bắt giữ Long “râu”

Theo cáo trạng, tối 28-4, Nguyễn Văn Hiệp ở nhà, thấy bố cùng em trai và một số thanh niên trong xóm chơi xóc đĩa.

Vốn nghiện cờ bạc đã lâu, Hiệp bắt chị Cao Thị Hồng (SN 1987, vợ Hiệp) đưa tiền để đánh bạc nhưng chị Hồng không đưa. Hiệp quay sang vay tiền mẹ rồi sang nhập sới. Khi các “bác thằng bần” đang sát phạt, chị Hồng chạy sang mắng chồng vài câu rồi bỏ về.

Tàn cuộc chơi, Hiệp về nhà mắng vợ: “Mày sang phá đám à? Lần sau chỗ đông người, mày lằng nhằng tao tát chết”. Hai bên lời qua tiếng lại. Nghe to tiếng, bố Hiệp cũng chạy ra, giáng cho con dâu một tát.

Được thể, Hiệp nhảy vào tát nhiều lần vào mặt vợ, đá vào gáy chị Hồng làm chị ngã nhào từ hiên nhà xuống nền bê tông. Hậu quả, chị Hồng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Tại phiên xử, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Những giọt nước mắt cũng đã rơi, nhưng mọi sự đã quá muộn.

Theo Báo giấy