Ông Dĩ nguyên Bí thư tỉnh Việt Thanh gọi bà Hiền đến nói chuyện trách ông Nhân không hiểu chuyện. Bà Hiền bênh ông Nhân rằng chưa kín kẽ. Ông Dĩ tức giận nói về ông Nhất là người không đơn giản, bởi ông này do ông cất nhắc từ xưa, nên không chỉ nói về việc thuyên chuyển, mà lại lôi cả dự án cũ ông Dĩ ký ra.
Nguyên Bí thư tỉnh Việt Thanh tức giận vì ông Nhất dám kiện cả mình
Ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh) hỏi Ủy ban Kiểm tra về việc đơn kiện. Ủy ban kiểm tra trả lời, Thường vụ họp, Bí thư trực tiếp giải trình. Ông Nhất gửi đơn tố cáo đến khắp các cơ quan đoàn thể. Ông Nhân và Ủy ban Kiểm tra làm thận trọng, từng bước đúng với quy trình.
Ông Nhân sẽ phải giải trình vì có đơn kiện
Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát lấy lời khai ông Thiệp-Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường. Ông này bảo tại sao cứ phải là mình, nếu có tội thì bắt đi. Ông không chịu nhận trách nhiệm về việc tham mưu bán đất nhà máy đường. Ông Thiệp đứng lên quát ầm ầm không bao giờ trở lại cơ quan điều tra nữa.
Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa hỏi con trai xem ông Toàn Giám đốc đã nói gì chưa, Trần Bạt (Chí Nhân) vui mừng vì nghĩ mình sắp được ngồi vào ghế Giám đốc. Ông Nghĩa lắc đầu bảo không dễ như thế, vì ông Toàn xin chữa bệnh giờ đã khỏi. “Quyền lực là thứ gây nghiện, nhất là người chịu ẩn nhẫn như tay Toàn”, ông Nghĩa nói. Ông bảo Trần Bạt hãy nhìn gương ông Chỉnh, ông Thiệp mà xử sự. Ông Nghĩa dặn con trai cẩn thận
Ông Nghĩa dặn con trai cẩn thận, vì thường trực phải họp nhiều để Bí thư Nhân giải trình. Ông bảo Bạt nếu ghế giám đốc đến thì cứ tiếp nhận bình thường, nhưng không được để người khác bày trận cho, kẻo tiền chúng nó đút túi còn mình ôm đống dự án sai phạm.
Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa hỏi con trai xem ông Toàn Giám đốc đã nói gì chưa, Trần Bạt (Chí Nhân) vui mừng vì nghĩ mình sắp được ngồi vào ghế Giám đốc. Ông Nghĩa lắc đầu bảo không dễ như thế, vì ông Toàn xin chữa bệnh giờ đã khỏi. “Quyền lực là thứ gây nghiện, nhất là người chịu ẩn nhẫn như tay Toàn”, ông Nghĩa nói. Ông bảo Trần Bạt hãy nhìn gương ông Chỉnh, ông Thiệp mà xử sự.
Ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh) nói với ông Phạm Tổng biên tập báo Việt Thanh rằng cảm thấy chưa hòa vào dòng chảy ở Việt Thanh. Ông nói đã đặt quyết tâm rõ ràng ngay từ đầu, sẽ luôn kiên định lấy lợi ích chung làm mục tiêu phấn đấu. “Nếu cái gì lợi cho người dân Việt Thanh thì mình phải làm”, ông nói. Ông Phạm hỏi việc giải trình với Ủy ban Kiểm tra thì sao. Ông Nhân thẳng thắn có sao nói vậy, thứ đơn giản nhất là thứ gần với sự thật nhất. Ông Nhân nói mình không có ý định rời Việt Thanh sớm.