Phải nghĩ đi

TP - Sự cố “đầu chó” diễn ra cuối tuần trước trên sân Hàng Đẫy khiến dư luận giật mình về cái gọi là “văn hóa cổ động” của những kẻ tự nhận là người hâm mộ bóng đá.

Nhưng phải chăng, sự phản cảm trong cổ vũ bóng đá lần đầu xuất hiện ở sân cỏ Việt Nam? Không, chắc chắn không!

Nhưng vì sao ban tổ chức sân không ngăn chặn được điều này? Vì không làm được hay vì điều gì khác?

Ở sân Lạch Tray mùa bóng năm nay, nhờ bố trí lực lượng công an ngồi xen kẽ cổ động viên với mật độ dày đặc, nên BTC sân Lạch Tray đã hạn chế tối đa việc cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân.

Cách làm của BTC sân Lạch Tray cũng đáng để những sân bị coi là điểm nóng như Hàng Đẫy phải suy nghĩ nhiều lắm.