Pakistan: Nổ bom làm 23 người chết

Ít nhất 23 người vừa thiệt mạng trong một vụ nghi là đánh bom liều chết đi kèm đợt bạo lực xảy ra xung quanh một buổi lễ tôn giáo ở Tây Bắc Pakistan.
Chợ Hangu gần như bị phá hủy hoàn toàn

Vụ nổ xảy ra khi đám đông tín đồ Hồi giáo Shia đang kỷ niệm lễ hội Ashura tại thị trấn Hangu. Sau đó nổi lên bạo động.

Pakistan từng có nhiều căng thẳng giữa 2 cộng đồng Hồi giáo Shia và Sunni.

5 người đã chết trong cuộc giao tranh giữa hai phe Shia và Sunni tại thị trấn Herat, miền Tây Afghanistan hôm qua.

Vụ nổ tại Hangu stan đã xảy ra trong một khu chợ khi hàng trăm người diễu qua từ giáo đường Shia chính của thị trấn.

Quân đội đã được điều đến và tình trạng thiết quân luật được ban bố. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ này.

Cảnh sát trưởng địa phương nói với hãng thông tấn Associated Press rằng người ta nghi đây là một vụ đánh bom tự sát. 22 người đã được chuyển tới bệnh viện tại Kohat gần đó.

Bạo lực tiếp theo

Maulana Khurshid Anwar - Chủ trì buổi lễ - nói vụ nổ xảy ra ngay trước khi ông chuẩn bị lên phát biểu.

Cuộc bạo động bùng lên sau đó đã khiến tới 60% khu chợ Hangu bị phá hủy.

Tin cho hay rằng đã có chạm súng, thế nhưng hiện vẫn chưa rõ thương vong ra sao.

Các quan chức nói đã tổ chức điều tra vụ việc.

Tình hình đã ổn định trở lại vào đầu giờ chiều có sự giúp đỡ của các giáo sỹ Sunni và Shia.

Giáo sỹ Shia Allama Mehdi Najfi nói với AP từ trụ sở của ông ở Quetta: "Vụ tấn công đã gây tức giận cho các tín đồ của chúng tôi thế nhưng tôi kêu gọi họ không đụng độ với tín đồ các phái khác" .

Khoảng 3.000 người Shia đã xuống phố tuần hành tại Karachi phản đối vụ nổ bom.

Tại Herat, 5 người chết và 27 người bị thương trong cuộc đụng độ cũng tại một buổi lễ Ashura của người Shia.

Ashura là lễ kỷ niệm cái chết của cháu trai Đấng Tiên tri Muhammad là Imam Hussein. Cái chết của ông này đã gây chia rẽ giữa hai cộng đồng Shia và Sunni.

Theo BBC