Ôi, Tango, Tango!

TPO - Argentina giành chiến thắng 3 - 1 trước Mexico với màn trình diễn thuyết phục. Đó là nét đẹp của bóng đá Nam Mỹ, nét đẹp của bóng đá xứ sở Tango.

Tuy nhiên, Argentina cho thấy sức mạnh của mình bằng bàn thắng của Tevez ở phút 25.

Trong tình huống này, Tevez đã rơi vào thế việt vị, tuy nhiên trọng tài vẫn công nhận bàn thắng, mặc dù các cầu thủ Mexico quyết liệt phản đối.

Argentina càng đá càng hay, liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương.

Ngôi sao, đội trưởng của đội bóng Nam Mỹ, Lionel Messi (phải) được các cầu thủ Mexico chăm sóc khá kỹ lưỡng. Họ sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản tiền đạo đang chơi cho Barcelona dứt điểm.

Phút 33, từ một sai lầm của hậu vệ Mexico, Higuain không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0 cho vũ đoàn Tango.

Sau hai bàn thua, Mexico dâng cao, chơi đầy hưng phấn, nhưng các cơ hội của đội bóng đến từ khu vực Concacaf đều bị bỏ lỡ đáng tiếc, đặc biệt là các cú sút xa của Salcido, Hernandez.

Phút 52, tiền đạo đang chơi cho Man City, Carlos Tevez tung cú dứt điểm từ khoảng cách gần 30 mét, bóng đi vào góc cao khung thành, làm bó tay thủ thành Mexico, nâng tỷ số lên 3 - 0.

Thua ba bàn, nhưng Mexico vẫn chơi đầy cố gắng. Phút 70, cầu thủ số 14, Hernandez dứt điểm tung nóc lưới Argentina, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 3.

Những phút còn lại, Mexico không một lần tận dụng thành công các cơ hội tạo ra. Trong khi đó, Argentina cũng có một số pha hãm thành nguy hiểm, nhưng các chân sút của đội bóng Nam Mỹ, đặc biệt là Messi vẫn không thể ghi bàn.

Trường Phong
Ảnh: AP, Reuters, Getty Images