NSND Trung Kiên: Chê cũng là nghệ thuật

TP - Ông thẳng thắn nhận xét về con trai: “Trung tham gia Giọng hát Việt không duyên bằng cái trước (…). Thực lòng nếu Trung không tham gia Giọng hát Việt thì hơn”.

> Uyên Linh: Idol mà không biết đọc nốt nhạc

Ông tiếp tục soi “sạn” Giọng hát Việt: “Nhiều khi chương trình có những câu nói đúng là… không tưởng”.

Nhận xét về con gái Thanh Lam - Quốc Trung, ông hài hước: “Tôi có dạy cháu thanh nhạc nhưng tôi biết cháu chỉ học hát rồi sau này đi với mẹ. Tôi cứ nói đùa là “bia kèm lạc” thế thôi”.

Kiểu “phê” thành thật, nhẹ nhàng, hóm hỉnh của NSND Trung Kiên không những không làm người nhà tổn thương mà còn giúp cho những ngôi sao trẻ một bài học về sự khen, chê đúng mực.

Theo Báo giấy