Người cười nụ, kẻ khóc thầm sau vòng đấu bảng

TPO - Tám bảng đấu World Cup 2014 với 48 trận đã khép lại. Có những người gục mặt rời cuộc chơi, ở chiều ngược lại là những kẻ hớn hở vui mừng với kỳ tích.  
Casillas rời World Cup trong nỗi tủi hổ

Bảng A: Neymar tỏa sáng mang đến hy vọng cho Brazil

Cameroon với nỗi buồn vô hạn trên sân cỏ

Bảng B:  HLV Van Gaal ngạo nghễ với chiến thuật của mình

Kỷ nguyên chiến thắng của người Tây Ban Nha đã kết thúc trong sâu bi.

Bảng C: Colombia thăng hoa với ngôi sao đang lên Rodriguez.

Bờ Biển Ngà khóc hận ở phút cuối.

Bảng D: Niềm vui các chàng trai vô danh Costa Rica

Nỗi tủi hổ của HLV tuyển Anh Hodgson

Bảng E: Didier Deschamps trình diễn diện mạo mới cho người Pháp

Honduras rời giải với ba trận thua

Bảng F: Messi đang bén duyên cùng Argentina

Nỗi đau HLV Susic của Bosina

Bảng G: Mueller ghi bốn bàn cho tuyển Đức

hana bị tiền bạc chi phối đôi chân

Bảng H: Algeria trở thành niềm tự hào châu Phi

Capello gây thất vọng lớn với Nga.