Nghịch tử hại bố mẹ giữa đêm

TPO – Rạng sáng 24-6, người dân bàng hoàng tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu. Sau đó, họ phát hiện vợ chồng chủ nhà số 5, ngách 49/48 phố Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) bị sát hại.

>Con trai đâm chết mẹ vì bị mắng

Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào 3h sáng 24-6 tại số nhà 5, ngách 49/48, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chủ nhà là ông Lưu Văn Dơi, SN 1962 cùng vợ - bà Hoà, SN 1963 - bị đâm chết giữa đêm.Nghi phạm được xác định là Lưu Văn Thắng, SN 1986, con út của vợ chồng ông Dơi, đã bị bắt sau hai giờ lẩn trốn.

Theo một người dân sống gần hiện trường, họ đang chìm trong giấc ngủ, thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét thất thanh từ nhà ông Dơi. Mọi người chạy sang thì phát hiện ông Dơi, bà Hòa đã bị đâm chết bằng dao.

Sau khi nhận được tin báo, công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Nghi phạm được xác định là Lưu Văn Thắng, con út của vợ chồng ông Dơi, đã bị bắt sau hai giờ bỏ trốn.

Lưu Văn Thắng đã có vợ và con gái bảy tháng tuổi. Vợ chồng Thắng được bố mẹ xây nhà cho ở riêng. Tuy nhiên, vì không có công ăn việc làm nên vẫn ăn cơm chung cùng ông bà Hòa.

Khoảng hai tuần nay, Ông Dơi, bà Hòa có mâu thuẫn với con trai út. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Viết