Ngắm bộ sưu tập Mobylette, VeloSoleX cổ hiếm gặp tại Huế

TPO - Một người chơi xe đạp, xe máy 'cổ' tại Huế đã cất công nhiều năm sưu tầm hàng chục chiếc Mobylette, VeloSoleX được sản xuất từ hơn nửa thế kỷ trước. Tất cả sẽ được 'trình làng' vào dịp Tết Canh Tý, góp phần quảng bá cho du lịch Huế và hình ảnh của vùng đất Cố đô xưa.
 VIDEO: Ngắm bộ sưu tập Mobylette "khủng" tại Huế (Thực hiện: Ngọc Văn)
 
 
Đây là bộ sưu tập xe "cổ" Mobylette, Solex có một không hai hiện nay tại Huế, gồm hơn 45 chiếc, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trung Dũng (57 tuổi, ngụ tại đường Phan Trọng Tịnh, phường Hương Long, TP Huế).
 
Trong bộ sưu tập kỳ công này, đây là "cụ xe" cổ xưa nhất, còn được gọi là Mobylette “3 đũa” đời đầu, sản xuất năm 1949, cách đây đến 70 năm. Chiếc Mobylette “3 đũa” đời 1949 này hiện có giá khoảng 2.000 USD.
 
 
Xe gần như nguyên bản 100% về các kết cấu chính và phụ tùng, phụ kiện (ngoại trừ lốp cao su phải thay) kể từ khi xuất xưởng đến nay, với logo, phanh dây rút, biểu tượng Mobylette, đèn “cá” phía trước, đèn hậu, lò xo bịt van... 
 
 
Chiếc Mobylette AV78 sản xuất năm 1965, chạy bằng bộ ly hợp, với 5 cấp số. Theo nhà sưu tầm Nguyễn Trung Dũng, tại Việt Nam hiện nay chỉ còn khoảng 3 chiếc AV78 này. Trong đó, chiếc của ông Dũng ở tình trạng tốt hơn cả.
 
 
 
 
 
Nhiều xe Mobylette nằm trong bộ sưu tập của ông Dũng vẫn con "zin" từ còi, đến logo xe, vành, phanh, mặt đồng hồ đo vận tốc…
 
Nhiều chiếc xe cổ được cải tạo, tân trang lại nhìn rất sang chảnh, bắt mắt nhưng không đánh mất nét “cổ” của nó.


Những chiếc như thế này cũng đáng giá trên dưới hơn 1.000 USD.
 
Ngoài Mobylette, đây là bộ VeloSoleX gồm 5 chiếc của nhà sưu tầm Nguyễn Trung Dũng.
 
Ông Dũng cho biết, dịp Tết Canh Tý 2020, nhà sưu tầm này dự định cho "trình làng" toàn bộ bộ sưu tập xe cổ này; đồng thời, xúc tiến thành lập Hội Mobylette Huế, nhằm kết nối và  chia sẻ với nhiều người cùng sở thích và góp phần quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất Cố đô, du lịch Huế đến với nhiều người hơn thông qua xe cổ Mobylette.