Trương Thần (phải), sinh năm 1992, tốt nghiệp chuyên ngành thể thao cộng đồng của đại học sư phạm Chiết Giang. Chu Đan Ni (trái), sinh năm 1993, tốt nghiệp trường cảnh sát. Năm 2014, hai cô gái cùng gia nhập đội, trở thành cộng sự ăn ý và bạn thân của nhau.
Đường phố là địa bàn hoạt động phức tạp với đủ loại tội phạm khác nhau. Cảnh sát tuần tra cần trang bị kỹ năng tối thiểu như tay không leo cột. Trương Thần vốn sợ độ cao, đây là bài tập cô cho rằng khó nhất. "Lúc mới tập, tôi sợ đến mức không dám xuống. Tôi tự giày vò mãi, nghĩ rằng rất nhiều người đang nhìn mình, đợi mình, cuối cùng mới leo xuống trong nước mắt", Trương Thần nhớ lại. Giờ đây, cô đã khắc phục nhược điểm, leo xuống dễ dàng.
Huấn luyện thực chiến là khóa đào tạo giúp đặc cảnh tuần tra luyện khả năng thích ứng thực tế. Mỗi khóa đào tạo, họ đều phải trang bị vũ khí đầy đủ, đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Trương Thần gặp khó khăn khi mới học bắn súng. "Trước đây tôi chưa từng cầm súng. Khi huấn luyện, súng cũng được trang bị ống giảm thanh. Lúc huấn luyện thực chiến, tôi mới cảm giác được sức giật mạnh hơn tưởng tượng. Áp lực khi cầm súng có đạn thật rất lớn, lần đầu bắn thật tôi đã khóc vì quá sợ", cô nhớ lại.
Đánh giáp lá cà là kỹ năng cực kỳ quan trọng. Chu Đan Ni cảm thấy mình tấn công chưa đủ mạnh. "Cô ấy quá hiền, không muốn làm người khác bị thương. Khi tập luyện, cô ấy tấn công ít, phòng thủ nhiều", Trương Thần nhận xét.