Mục kích dàn sao tuyển Anh thất thểu xách vali về nước

Sau thất bại tủi hổ 1-2 trước Iceland tại vòng 1/8 vào rạng sáng nay (28/6), các ngôi sao của ĐT Anh đã lặng lẽ rời khách sạn tại thành phố Nice trở về nước. Bầu không khí ảm đạm và buồn bã bao trùm khắp các thành viên Tam sư, không một cầu thủ nào có thể nở nụ cười.

Thủ thành Joe Hart đeo tai nghe như một cách trốn tránh trả lới bất kì câu hỏi gì từ báo giới.

Đội trưởng Wayne Rooney cúi gằm mặt vào chiếc smartphone.

Chú sư tử vốn là linh vật của ĐT Anh cũng bị xếp xó.

Khuôn mặt khá căng thẳng của tiền vệ trẻ Dele Alli.

Nathaniel Clyne (giữa) rảo bước lên xe ô tô. Hậu vệ của Liverpool không có nhiều cơ hội ra sân tại EURO 2016

Vẻ mặt buồn rầu của trung vệ John Stones...

... và Chris Smalling.

Không có bất kì nụ cười nào hiện hữu trên gương mặt của các chàng trai ĐT Anh.

ĐT Anh đã trải qua kì EURO được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử.

Danny Rose thi đấu không tốt ở EURO lần này.

Raheem Sterling là nỗi thất vọng của ĐT Anh.

Chỉ có duy nhất HLV Roy Hodgson có thể nở nụ cười. Có lẽ ông đang cảm thấy khá thoải mái và nhẹ nhõm sau khi trút được "gánh nặng" là chức HLV trưởng ĐT Anh.

Theo Theo Bóng đá +