Theo lời khai ban đầu của Duyên thì đây là món quà của một người bạn ở Gia Lai nhờ gửi giúp.
Ngày 28 tết Duyên lên thăm người yêu là Lê Tất Duy đang công tác tại huyện Đắc Pơ (Gia Lai) đến ngày 28/1 (mùng 4 tết) trước khi lên thành phố Pleiku để về Đà Nẵng, Duyên được Khoa (bạn Duy) nhờ gửi hộ một món quà này cho người thân ở địa chỉ 409 Núi Thành -TP Đà Nẵng. Vì tin bạn nên Duyên không mở quà ra kiểm tra. Đến khi đang làm thủ tục tại sân bay thì bị phát hiện quả lựu đạn trên trong túi xách Duyên.
Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.