Một người chết sau khi được công an trả về nhà

TP - Ngày 5/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành làm rõ sự việc ông Nguyễn Thanh Phong, 55 tuổi, quê Kiên Giang bị chết tại phường 11, TP Vũng Tàu.

Xác minh ban đầu cho hay 15 giờ ngày 4/11 ông Phong mừng cháu nội mới sinh, nhậu rượu rồi đứng ngoài đường chửi bới gây mất trật tự. Công an và dân phòng phường 11 tới, ông Phong bỏ chạy về nhà trọ rồi cầm dao ra nghênh chiến.

Con gái ông Phong tước dao của cha, ngay sau đó hai dân quân xông vào còng ông Phong lại. Một người dân cho biết ông Phong bị quăng lên xe ô tô, bị đạp chúi mũi đầu đập mạnh lên sàn xe.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau ông Phong đã được lực lượng Công an cho về nhà. Tuy nhiên, đến 22 giờ cùng ngày gia đình phải đưa ông Phong đi Bệnh viện Lê Lợi ,TP Vũng Tàu cấp cứu,  sau đó phải chuyển sang Bệnh viện Bà Rịa (BR-VT) chữa trị và ông Phong đã chết vào lúc 4 giờ sáng ngày 5/11/2007 do chấn thương sọ não.