Một gia đình nghèo gặp hoạn nạn cần giúp đỡ

TP - Chiều 15/5, em Khu Lệ Vân, lớp 10A6, Trường Nguyễn Du, Đà Lạt cùng 10 học sinh trong lớp đi chơi tại khu vực hồ Xanh Đà Lạt, bị sẩy chân chết đuối.
 Các thành viên gia đình và di ảnh của Vân

Gia đình Vân có 5 chị em gái thì chị cả đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được việc làm, chị thứ hai và thứ ba vừa học đại học, cao đẳng vừa làm thêm để trả học phí.

Riêng chị thứ tư Khu Lệ Phương (21 tuổi) bị tật, ốm  yếu nhưng vẫn cố gắng theo học lớp học tình thương và đã tốt nghiệp tiểu học.

Cha mẹ Vân (ông Khu Lộc và bà Lâm Ngọc Quý) đều đã lớn tuổi, buôn bán lặt vặt kiếm sống qua ngày, lại phải lo chữa bệnh cho Phương nên gia cảnh ngày càng khốn khó.

Ngay sau khi Vân bị chết đuối, chùa Vạn Hạnh, nhà thờ Đômen, Cty TNHH Trà & Cà phê Vĩnh Tiến và một số phụ huynh đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân hơn 8 triệu đồng. Hiện gia đình vẫn rất khó khăn, cần sự cưu mang của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình ông Khu Lộc, số 121/13 Phan Đình Phùng, Đà Lạt.