Một gia đình đang lâm cảnh khốn cùng

TP - Gia đình ông Khuất Duy Chung (1958, thôn 1, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk) đang lâm vào hoàn cảnh khốn đốn, nợ nần chồng chất vì vợ bị ung thư, con trai gặp tai nạn.

 Em Khuất Duy Đức tại BV Bình Định

Ông Chung tới Ban đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng xin cứu giúp từ những tấm lòng hảo tâm, kể: Gia đình có 5 người con trong đó ba người con đang độ tuổi ăn học. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Hồng bị ung thư phổi đang nằm điều trị tại TPHCM đã gần 3 tháng nay. Bao nhiêu vốn liếng của cải gia đình ông có được không đủ chi phí chữa bệnh cho vợ.

Trong khi chạy vạy lo thuốc thang cho vợ thì người con trai thứ 2 của gia đình ông là Khuất Duy Đức (1988) bị tai nạn xe máy gãy tay chân,  đứt dây chằng hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Giờ đây, số tiền nợ của gia đình ông đã lên tới hơn 50 triệu đồng mà chưa biết vay mượn ở đâu để chi trả.

Ông Chung nói: Ba người con là của tôi Khuất Duy Lộc (1991), Khuất Thị Thùy Trang (1994) và Khuất Thị Thu Thảo (1996) đang tính đến chuyện nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ, anh trai. Mong Tiền Phong lên tiếng để giúp chúng tôi bớt khổ. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Khuất Duy Chung, thôn 1, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng: 19 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng.