'Mãnh hổ Châu Á' không thể gầm vang

TPO - Chơi đầy cố gắng nhưng Hàn Quốc vẫn thất bại 1 - 2 trước Uruguay, ngậm ngùi nhìn đại diện Nam Mỹ lấy tấm vé vào chơi tứ kết.  Tuy nhiên, lòng quả cảm, sự quyết tâm cùng khát khao chiến thắng của những chàng trai xứ sở Kim Chi xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.

Chơi hay hơn nhưng Hàn Quốc bất ngờ chịu bàn thua ngay phút thứ bảy. Từ pha tạt bóng của Diego Forlan bên cánh trái, tiền đạo Suarez xuất hiện đúng lúc, sút bóng vào lưới trống.

Sau bàn thua, Hàn Quốc chơi cố gắng nhưng những chàng trai xứ sở Kim Chi không thể tận dụng cơ hội.

Hiệp hai, lần lượt những cơ hột bị Park Ji - Sung, Park Chu-Young... bỏ lỡ đáng tiếc.

Những cố gắng của Hàn Quốc được đền đáp xứng đáng ở phút 67. Từ pha đá phạt bên cánh trái, Lee Chung-Yong đánh đầu tung lưới thủ thành Muslera.

Có bàn thắng gỡ hòa, Hàn Quốc tiếp tục chơi lấn lướt đội bóng đến từ Nam Mỹ, nhưng các cầu thủ xứ sở Kim Chi tỏ ra quá vô duyên trong khâu dứt điểm.

Uruguay dần chơi tốt lên. Sau những pha hãm thành, bàn thắng thứ hai đến với đội bóng Nam Mỹ. Tiền đạo Luis Suarez cứa bóng đẹp mắt vào góc xa khung thành, đưa Uruguay vươn lên dẫn trước.

Hàn Quốc chơi cố gắng những phút cuối trận, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận thất bại 1 - 2 trước Uruguay. Dù thất bại nhưng Hàn Quốc có thể tự hào với màn trình diễn của mình tại World Cup 2010.

Trường Phong (Ảnh: Daylife)
Clip: Mạnh Lực