Ibra đá hỏng phạt đền, M.U bị Bournemouth cầm chân

TPO - Tưởng như M.U sẽ dễ dàng làm gỏi AFC Bournemouth, thế nhưng trong một ngày mà hàng công quá vô duyên, đến ngay cả phạt đền mà Zlatan Ibrahimovic cũng đá hỏng, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã bị cầm hòa 1-1, đồng thời lỡ cơ hội chen chân vào tốp 4.
Vòng 27 Premier League, M.U đứng trước cơ hội rất lớn để chen chân vào tốp 4. Cụ thể, hai đội xếp trên “Quỷ đỏ” là Liverpool và Arsenal sẽ chạm chán nhau, điều đó đồng nghĩa, chỉ cần giành chiến thắng trước đội khách AFC Bournemouth, thầy trò Jose Mourinho sẽ có cơ hội rất lớn để bứt lên. Một nhiệm vụ không quá khó khăn nếu biết rằng, lượt đi M.U từng thắng dễ 3-1 ngay trên sân của AFC Bournemouth.
M.U đã khởi đầu trận đấu không tệ.
Phút thứ 24, họ có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của Rojo
Tuy nhiên, M.U chỉ giữ được lợi thế dẫn bàn khoảng 15 phút.
Phút 39, Pugh bị Jones phạm lỗi trong vòng 16m50 và trọng tài cho Bournemouth hưởng phạt đền.
Trên chấm phạt đền, King không mắc sai lầm nào để gỡ hòa cho đội khách.
Vào thời gian cuối hiệp 1, Bournemouth chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Surman nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Kevin Friend.
Với lợi thế về quân số, M.U chơi ép sân ngay từ những phút đầu hiệp 2. Thế nhưng, trong một ngày mà các chân sút tỏ ra quá vô duyên, “Quỷ đỏ” thành Manchester không thể có thêm bàn thắng.
Phút 71, cơ hội được trao cho Ibra. Thế nhưng trên chấm phạt đền, chân sút này đá hỏng.
, “Quỷ đỏ” thành Manchester đành ngậm ngùi nhìn đối thủ ra về với tỷ số hòa 1-1. Bị chia điểm, các cầu thủ M.U nên tự trách mình. Họ quá chủ quan và phung phí các cơ hội. Xuyên suốt cả trận, M.U cầm bóng 67%, tung ra 16 cú sút, trong đó có 9 lần đi trúng đích. Tuy nhiên, tất cả những lợi thế và cơ hội ngon ăn được tạo ra đều bị phung phí một cách đáng thất vọng.
Chỉ có 1 điểm trước AFC Bournemouth, M.U nối dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên thành con số 17, nhưng rõ ràng HLV Mourinho chẳng thể cười nổi khi “Quỷ đỏ” vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League.