Hương vị tình thân P2 tập 22: Phản đối Long cưới Nam, Xuân bị tát vì hỗn với bà Dần

TPO - Phản đối chuyện Hoàng Long (Mạnh Trường) quay lại và cưới Phương Nam (Phương Oanh), Xuân quay ra đổ lỗi cho bà Dần (NSND Như Quỳnh). Không chịu được nữa, ông Khang thẳng tay tát vợ. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 22 phát sóng 21h tối 26/8 trên VTV1.
Xuân nhận cái tát vì thái độ với mẹ chồng

Phương Nam nói với Long đừng tỏ ra đáng thương nữa. “Anh không muốn em nghĩ là anh đến với em chỉ vì bà. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cứ như kiểu gia đình anh lợi dụng em ấy. Anh thì không muốn như vậy”, Long nói. Nam cảm ơn Long, bởi cô biết có những chuyện nói ra không hề dễ dàng, nhưng có lẽ nói ra được sẽ tốt hơn. Nam vẫn chưa hoàn toàn mở lòng đón nhận tình cảm của Long, cô vẫn sợ những chuyện cũ trong quá khứ đã xảy ra giữa gia đình mình và gia đình anh.

Nam chưa hoàn toàn chịu quay lại với Long

Xuân (Quách Thu Phương) gào lên với bà Dần: “Tại sao thằng Long lấy vợ cứ phải theo ý của mẹ? Hết người này đến người kia. Mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ hãy để cho con trai mẹ được sống ạ”. Ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) không nhịn được nữa, mắng vợ khốn nạn và thẳng tay tát vợ ngay trước mặt bà Dần và Long khiến hai bà cháu khá sốc. Thực ra đây là cái tát thứ hai ông Khang dành cho vợ, tất cả đều liên quan tới chuyện mẹ chồng-nàng dâu và thái độ của Xuân với bà Dần.

Ông Khang mất bình tĩnh, tát vợ vì thái độ với mẹ

Sự kiên nhẫn của ông Khang đang dần cạn kiệt, thể hiện rõ nhất ở tập 21. Xuân nông nổi, luôn có mâu thuẫn và không làm hài lòng mẹ chồng, không biết cách chăm sóc mẹ chồng khiến ông Khang rất thất vọng. Ở phía mình, Xuân lại thấy mình là người bị bỏ bê, đáng thương cho nên đã lớn tiếng dỗi chồng, thách chồng bỏ mình. Không nói nhiều, ông Khang đã yêu cầu bà Xuân viết đơn, ông sẽ ký. Khang là người con trai vô cùng thương mẹ-người cả đời chịu thiệt thòi để nuôi nấng hai chị em- cho nên luôn kỳ vọng lớn ở người vợ biết sống và chăm sóc mẹ mình.