Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ

0:00 / 0:00
0:00
Nam bẽn lẽn khi nghe Long gọi là "vợ"
Nam bẽn lẽn khi nghe Long gọi là "vợ"
TPO - Bà Dần dày công bày mưu để đưa Phương Nam (Phương Oanh) vào thế bí, cho cháu trai có thêm cơ hội gần gũi với Nam. Hoàng Long (Mạnh Trường) thẽ thọt nói “để anh xới cơm cho vợ nhé”. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 20 phát sóng 21h tối 24/8 trên VTV1.

Bà Dần (NSND Như Quỳnh) đang chơi vui ở CLB tâm tình liền chạy lại đòi ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) đưa về. “Các bà ấy chơi ăn gian lắm, toàn lấy của mẹ thôi”, bà Dần làm nũng như trẻ thơ. Khang đành chào từ biệt người bạn đồng hành cũng có mẹ già tới CLB. Bà Dần ngó nghiêng hỏi thăm người phụ nữ ấy, con trai nói đó là bạn mình. “Này, cẩn thận không con mẹ Xuân nó biết lại loạn nhà lên đấy”, bà Dần đập vai con trai nói, khiến người bạn cũng phải bật cười.

Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ ảnh 1

Bà Dần chán vì các bà già cùng CLB "chơi xấu"

Khang đưa mẹ lên chùa, bà Dần khá tâm trạng không tha thiết gì, bỗng nói nhớ cô con gái đã mất Quyên. Ngày xưa nhà nghèo, bận rộn bà ân hận vì không có thời gian để ở gần con. Bà còn mong chờ tới ngày được sớm “đi” với con gái. Khang lo lắng bà nghĩ quẩn. Bà Dần chép miệng vì nghĩ mình đã làm khổ con trai.

Nga (Việt Hoa) đến quán cà phê gặp Long. Nga lật bài ngửa từ cách ăn mặc cho tới lời ăn tiếng nói đúng với bản chất, Long còn quay ra khen ngợi xinh đẹp và hay. Anh nói lời xin lỗi, bởi cứ nghĩ khi đáp ứng đủ điều kiện thì Nga thành người phụ nữ tốt, người vợ của gia đình. Nga nói thẳng Long còn muốn biến thành người giúp việc, phục vụ họ hàng nhà Long, buộc phải trở thành cháu dâu ngoan. Chia tay Long Nga được là mình, không phải sống cuộc đời giả tạo. Long nói sẽ đáp ứng điều kiện về tiền, công việc trong khả năng coi như lời xin lỗi Nga.

Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ ảnh 2

Long xin lỗi, muốn bù đắp cho Nga bằng vật chất

Bà Dần đòi qua nhà Nam mặc ông Khang can, bà nhất quyết chờ Nam bằng được. Bà bảo việc rất quan trọng, không thể vội được. Vừa lúc trước bà kêu chán bánh gio, nhưng thấy Nam mua về bà Dần lại khen lấy khen để, rồi còn đòi ở lại chơi và ăn cơm.

Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ ảnh 3

Bà Dần kiếm cớ để ở lại nhà Nam

Đúng lúc ông Khang định đi về gặp Long bước vào nhà, kiếm cớ đón bà và bố. Ông Khang bảo Long cứ ở lại chơi để đưa bà về. Bà Dần giả vờ đuổi Long đi vì còn ở lại ăn cơm, nhưng Long nói đang rảnh, rất tự nhiên ở lại ăn bánh. Bà Dần thuần đà quay ra còn xúi Long đưa Nam đi chợ mua đồ ngon về nấu cơm, coi như thêm đũa thêm bát. Nam không kịp phản ứng, đành cười trừ chấp nhận.

Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ ảnh 4

Bà Dần thản nhiên gọi Nam-Long là đôi vợ chồng

Thấy cảnh Nam-Long ríu rít trong bếp rất tình cảm, bà Dần khen ấm cúng. Ngồi vào bàn ăn, bà Dần bỗng nói “Long xới cơm giúp cho vợ đi”. Nam ớ ra bảo: “Cháu là Nam, không phải vợ anh Long”. Thấy hai đứa đần ra bà bảo trông tướng phu thế cơ mà, nếu có giận nhau vẫn là vợ chồng. Bà Dần lại bảo mình không lẫn đâu, rồi quát Long xới cơm.

Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ ảnh 5

Nam ngượng ngùng khi nghe Long gọi vợ

Nam đưa bát để Long xới cơm cho bà. Long vừa cười vừa thực hiện mệnh lệnh, khiến bà Dần rất vui vẻ. Nam bẽn lẽn chìa bát ra nói “em nữa”. “Để anh xới cho vợ nhớ”, Long mạnh miệng nói ngay trước mặt bà Dần. Bà Dần tủm tỉm cười.

Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ ảnh 6

Xuân hết bạn chơi, cô đơn nên đi tìm người bạn lẳng lơ

Xuân (Quách Thu Phương) buồn bã vì bị cả nhà bỏ rơi liền gọi điện cho Sa (Thu Hạnh) nhưng cũng bị ngó lơ. Gọi điện cho Nguyệt-cô bạn lẳng lơ. Quá cô đơn và không có bạn, Xuân đành tới chỗ Nguyệt để chứng kiến cảnh cô ta tình tứ với tình trẻ. Nguyệt lôi kéo Xuân đi chụp ảnh, đi chơi và chắc chắn sẽ đưa đi bar.

Tay Dũng “sở khanh” (Sỹ Hưng) lại mò tới tận trường để tìm Diệp (Bích Ngọc). Hắn ta tự giới thiệu tên Dũng, Diệp luống cuống trả lời câu hỏi của Dũng nên đành bịa tên mình là Diệp Lục, vì sợ cái tên Diệp gợi nhớ chuyện cũ. Dũng rủ Diệp đi chơi, cô không ngại ngần gật đầu. Dũng kiếm cớ để ôm Diệp khi chạy xe, rủ cô đi mua đồ.

Hương vị tình thân P2 tập 20: Bà Dần bày mưu, Nam ngượng ngùng nghe Long gọi vợ ảnh 7

Diệp dại khờ khi chấp nhận cho Dũng tiếp cận

Diệp về nhà mơ tới cảnh ở trung tâm thương mại, Diệp đang hí hứng chụp ảnh, Dũng bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình. Trong nỗ lực trốn tránh Dũng, Diệp lại bị anh ta ép vào tường bằng nụ hôn bất ngờ. Nhìn thấy con gái mơ màng đang chu mỏ, bà Bích (Tú Oanh) rất tức giận. Bà bắt Diệp phải đưa bạn trai về ra mắt, nhất là không thể chọn bạn trai vớ vẩn vì bà đã đầu tư cho Diệp rất nhiều tiền để đại tu nhan sắc.

MỚI - NÓNG